Lấp sông Đồng Nai: Khi chính quyền thấy... ‘không có gì ghê gớm’

Thời sựThứ Sáu, 27/03/2015 07:19:00 +07:00

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng việc lấp sông Đồng Nai ‘không có gì ghê gớm’ nên dẫu có nhiều ý kiến phản đối từ người dân, nhà khoa học, tỉnh vẫn quyết làm.

(VTC News) – Những người có trách nhiệm của tỉnh Đồng Nai cho rằng việc lấp sông Đồng Nai ‘không có gì ghê gớm’ nên dẫu có nhiều ý kiến phản đối từ người dân, nhà khoa học, tỉnh vẫn quyết làm.

Mặc cho rất nhiều nhà khoa học hàng đầu lên tiếng phản đối việc “lấp sông Đồng Nai” vì lý do dự án sẽ phá vỡ cảnh quan, môi trường, ảnh hưởng đến hàng chục triệu dân 11 tỉnh... lãnh đạo Đồng Nai vẫn khăng khăng khẳng định “quyết làm” bởi “vụ này không có gì ghê gớm cả”.

Lý do mà Đồng Nai cho rằng “không có gì ghê gớm” chính là bởi, tỉnh khẳng định việc thực hiện dự án này đã được thực hiện “đúng quy trình”, chỉ lấn ra sông khoảng 100m, gần với việc lấy lại bờ cũ đã sạt lở, không lấn ra dòng chính, không ảnh hưởng dòng chảy của con sông.
Sau 6 tháng thực hiện dự án, hiện diện tích sông được lấp gần đạt 90% theo thiết kế. Dãy nhà phía trước sẽ được giải tỏa trong thời gian tới để phục vụ cho việc hoàn tất một số hạng mục công trình xây dựng. Ảnh VNE
Nhưng có lẽ việc lãnh đạo tỉnh này khẳng định “không ảnh hưởng đến dòng chảy của sông” là chuyện khiên cưỡng, bởi theo phân tích của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sông ngòi, thì để giữ được móng công trình công bị trượt, nếu trên mặt sông đã lấn ra 100m thì dưới lòng sông phải lấn thêm ít nhất 400 m.

“Khi đáy sông bị lấn đến 400 m nghĩa là phần đáy bị thu hẹp khá nhiều và đương nhiên ảnh hưởng lớn đến dòng chảy. Việc thu hẹp dòng chảy là điều tối kỵ, nhất là tình hình thời tiết bất thường và rừng đầu nguồn bị tàn phá mạnh mẽ... ”, PGS –TS. Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu – trường đại học Cần Thơ; cố vấn của tổ chức Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) khẳng định.

Ngoài ra, sông Đồng Nai là sông chính gồm hệ sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn, Nhà Bè, Lòng Tàu, Vàm Cỏ lưu vực bao trùm 11 tỉnh, thành, có hệ sinh thái đa dạng nên việc san lấp một phần sông Đồng Nai làm dự án rõ ràng là đang đi ngược quy luật phát triển, gây tác hại rất lớn tới cảnh quan, môi trường,ảnh hưởng tới đời sống của người dân 11 tỉnh.

Nhiều nhà khoa học lên tiếng phản đối dự án này chính vì lo lắng nguồn nước trên sông Đồng Nai sẽ bị ô nhiễm nặng nề khi triển khai dự án. Khi đó, không chỉ người dân Đồng Nai mà dân của 11 tỉnh có dòng sông chảy qua sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhưng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có từng nghĩ đến những băn khoăn, lo lắng đó của của những nhà khoa học? Và Đồng Nai có từng nghĩ đến việc tham vấn ý kiến người dân ở những vùng có khả năng bị tác động trước khi cho triển khai dự án?

Hoàn toàn không, bởi theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thì với quy mô 8,2 ha, dự án này thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh, không thuộc phạm vi phải báo cáo Chính phủ, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Thậm chí, trả lời báo chí mới đây, chính Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái còn khẳng định ‘chắc như đinh đóng cột’: “Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” không cần tham vấn ý kiến của các tỉnh lân cận”. 

Tỉnh hoàn toàn có quyền "không cần tham vấn ý kiến của các tỉnh lân cận" nếu sông Đồng Nai là sông nội địa, nằm trọn vẹn trong địa bàn của tỉnh. Nhưng ở đây, sông Đồng Nai chảy qua vùng đất liên quan đến 11 tỉnh, thành; là 1 trong 3 hệ thống sông lớn nhất Việt Nam (sau sông Mê Kông và sông Hồng) nên chuyện "bịt tai", làm ngơ, cố tình "tự quyết" là điều khó được chấp nhận.

Theo báo cáo của tỉnh, “Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”, thực chất là lấp sông Đồng Nai' có chiều dài 1,3km, từ Công viên Nguyễn Văn Trị đến cầu Rạch Cát, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Tổng diện tích đất của dự án là  8,4 ha, trong đó phần lấn sông là hơn 7,72 ha, chiếm trên 90% diện tích, với đoạn lấn ra sông xa nhất đến hơn 100m.

Dự án gồm 4 hạng mục chính: Khu phố thương mại, tháp khách sạn, tháp văn phòng kết nối thương mại và một khu tháp 3 tầng kết nối với nhau là trung tâm thương mại - căn hộ.

Với tham vọng sau khi hoàn thành nơi đây trở thành một tổ hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khách sạn, chung cư cao cấp, trung tâm sự kiện văn hóa cùng những mảng xanh công viên rộng lớn, hiện đại nhất Biên Hòa…

Với quy mô của dự án như đã vẽ ra, đương nhiên tham vọng của tỉnh Đồng Nai là có cơ sở. Việc “lấp sông’ để triển khai dự án, phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương có gì sai mà người dân phản đối? Hơn nữa, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện, trước khi triển khai dự án, họ đã “thực hiện tham vấn với UBND Phương Quyết Thắng, Ủy ban MTTQ phường và 20 hộ dân”, như vậy là đủ thủ tục, đúng quy trình, vì sao các nhà khoa học, người dân lại phản đối?

Vấn đề chính là ở chỗ, sông Đồng Nai không chỉ của riêng tỉnh Đồng Nai, nó thuộc hệ thống sông có lưu vực qua 11 tỉnh, việc thực hiện tham vấn nếu chỉ lấy ý kiến của phường sở tại, của 20 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp thì có thực sự đầy đủ và khách quan?

Có rất nhiều câu hỏi cần được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trả lời trước khi quyết định có nên tiếp tục triển khai dự án này hay không. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhận được kiến nghị tạm dừng dự án để lấy ý kiến người dân,  lãnh đạo Đồng Nai đã vội vàng đưa ra quyết định: “Không cần tham vấn ý kiến người dân các tỉnh”, “tỉnh quyết tâm triển khai dự án” vì “không có gì ghê gớm cả”.

Có đúng là những ý kiến của người dân hoàn toàn không có cơ sở nên tỉnh Đồng Nai mới quyết tâm cao độ trong việc triển khai dự án này?

Thực tế, cho đến thời điểm này, việc san lấp trên sông Đồng Nai đã gần hoàn thiện. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một “đại công trường” đang ngày đêm hoạt động, và chắc chắn không lâu nữa, dự án sẽ hoàn thiện cơ bản hạ tầng, có nghĩa việc “lấp sông” đã xong và chuyện dừng lại là không thể.

Nhiều ý kiến cho rằng, có thể đó mới là lý do chính khiến lãnh đạo Đồng Nai quyết tâm khẳng định “không có gì ghê gớm”, tỉnh quyết làm dự án. Quả thực giờ thì dừng lại sao được khi mọi việc gần như đã “an bài”,  dự án san lấp đã gần xong.

Thực tế cho thấy, nếu cho dừng dự án, đồng nghĩa với việc lãnh đạo tỉnh Đồng  Nai thừa nhận việc phê duyệt dự án này của tỉnh “có vấn đề” và tỉnh sẽ phải đền bù số tiền mà chủ đầu tư đã bỏ ra để triển khai dự án đến thời điểm này.

Lấy tiền đâu để đền bù cho doanh nghiệp và lấy ai để chịu trách nhiệm cho quyết định sai lầm trong việc phê duyệt dự án này là vấn đề không lãnh đạo nào muốn nghĩ đến. Bởi vậy, chuyện dừng dự án lấp sông có lẽ sẽ là không tưởng, nếu như không có áp lực từ một cấp cao hơn.

Thế nên, trước mắt, với lương tâm và trách nhiệm xã hội của mình, các chuyên gia, nhà khoa học và chính người dân cứ việc lên tiếng, phản biện, còn việc “Lấp sông Đồng Nai” là của chính quyền Đồng Nai, nó sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành bởi họ thấy “không có gì ghê gớm cả”!

Có điều, nếu thực sự tin tưởng vào quyết định của mình, quyết cho lấp sông làm dự án thì người ký vào quyết định này có dám làm thêm một cam kết với nhân dân tỉnh Đồng Nai nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, rằng nếu sau khi dự án này hoàn thành, sông Đồng Nai bị tác động xấu thì người đó phải chịu trách nhiệm cá nhân và bồi hoàn bằng tài sản cá nhân?

Lan Uyên
Bình luận
vtcnews.vn