Lạnh gáy những vụ trâu húc chết người

Thời sựChủ Nhật, 21/02/2016 05:46:00 +07:00

Hàng loạt vụ trâu húc chết người, tấn công cả chục người trên quốc lộ... xảy ra trong nhiều năm qua vẫn khiến người dân sợ hãi.

Hàng loạt vụ trâu húc chết người, tấn công cả chục người trên quốc lộ... xảy ra trong nhiều năm qua vẫn khiến người dân sợ hãi. 

Trâu húc chết một phụ nữ và làm nhiều người bị thương ở Quảng Nam

Ngày 15/5/2012, con trâu mới mua của gia đình ông Trần Hứa (Đại Lộc, Quảng Nam) sổng chuồng, húc chết bà Trương Thị Hồng (49 tuổi) khi đang trên đường đi chợ. Tiếp đó trâu lao trên đường, húc một người đàn ông tên Lượng (trú xã Đại Quang, Đại Lộc) và 2 học sinh trường THPT Chu Văn An (xã Đại Nghĩa) gây thương tích.

Bị người dân vây đuổi, trâu chạy lên núi trốn. Hai ngày sau nó trở lại húc bị thương một công nhân của Công ty gạch trên địa bàn Đại Lộc.

Trâu lạ húc chết người ở Hà Nội

Ngày 26/7/2012, bà Vũ Thị Thắm (61 tuổi, trú huyện phú Xuyên, TP Hà Nội) đang đứng trên đường 428 đoạn qua xã Phúc Tiến thì bị con trâu không rõ của ai húc ngã xuống đất. Bị thương nặng, bà Thắm được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi.

Sau đó, con trâu còn húc tiếp làm bị thương 2 khác người là bà Vũ Thị Tiệp (63 tuổi) và chị Lương Thị Loan (20 tuổi). Nhà chức trách huyện Phú Xuyên đã phải huy động lực lượng bắn trâu rồi đem đi tiêu hủy.

Nổ súng bắn hạ trâu "điên" húc bị thương 10 người ở Huế

Khoảng 8h sáng 10/5/2012, người dân ven quốc lộ 1A (phường Hương Sơ, TP Huế) hoảng hốt khi thấy con trâu lạ lao rất nhanh trên đường và húc tất cả vật cản phía trước. Có ít nhất 5 người, 7 xe máy cùng hàng chục sạp hàng trên đoạn đường 2 km thuộc phường Hương Sơ bị trâu hất tung.
 Con trâu húc trọng thương 10 người tại Huế bị nhà chức trách dùng súng bắn hạ. Ảnh: Nguyễn Đông
Sau đó trâu lao vào thôn La Chữ (phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà), húc ngã ông Lê Công Thìn (50 tuổi) khi đang đứng ven đường. Nó lao tiếp vào nhà bà Nguyễn Thị Vinh (70 tuổi), húc văng bà đi xa hơn 3 m. Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà đã cử bộ đội mang súng truy tìm trâu, nhưng không đuổi kịp.

Khi chạy đến phường Kim Long (TP Huế), trâu lao xuống sông Hương và bơi sang bên phường Thủy Biều. Đến khoảng 10h, trâu lao vào nhà ông Tống Hữu Thăng đuổi theo ba bố con ông, nhưng bị vướng chiếc giường.

Nó lồng lên khiến giường sập. Loay hoay vài phút, trâu lao ra ngoài, xông vào nhà ông Vũ Văn Việt cạnh đó húc đổ xe máy rồi đuổi theo nam thanh niên khiến anh này ngã từ trên đường xuống sân trường mầm non tư thục Long Thọ.


Khoảng 11h, Bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự TP Huế dùng súng bắn vào đầu và ngực trâu, đồng thời phát thông báo để tìm chủ trâu. Nhà chức trách Huế xác định hơn 10 người bị thương khi trâu tấn công.

Trâu sổng lò mổ tấn công nhiều công nhân ở Bình Dương

Sáng 6/10/2012, ông Nguyễn Văn Chung (50 tuổi, chủ lò mổ gia súc tại huyện Bến Cát, Bình Dương) chuẩn bị giết mổ trâu thì con vật này thoát ra ngoài. Hàng trăm công nhân Công ty gốm trên địa bàn mặc áo đồng phục đỏ đi làm ngang đã bị trâu rượt đuổi.

Công nhân Lữ Văn Nhất cùng chị ruột và một công nhân khác đi xe máy bị húc văng xuống đường. Các công nhân khác vứt xe máy bỏ chạy, trâu liền giẫm, húc hư hỏng gần 20 xe máy. Thấy anh Hoàng Văn Lưu (tài xế xe container) đang đứng bên đường, trâu liền tấn công khiến anh này bất tỉnh tại chỗ.

Do trâu lởn vởn trong khu dân cư nên công an khó dùng súng bắn. Đến trưa 6/10, trâu bị lùa vào rừng cao su rồi bị người dân triệt hạ.

Phong toả phố núi bắt con trâu húc 6 người

Tối 12/3/2014, con trâu lạ nặng khoảng 300 kg chạy rất nhanh trên phường Thống Nhất, TP Pleiku (Gia Lai). 6 người đi đường đã bỏ chạy nhưng bị trâu đuổi theo, húc trọng thương.

Một số cố khống chế và báo lực lượng chức năng nhưng con vật quá khỏe nên không ai tiếp cận được. Nhiều người đi đường quăng xe chạy tán loạn, có người trèo cả lên cây để tránh bị trâu húc khi nó chạy hết đường này đến đường khác.

Con trâu tấn công 6 người ở Gia Lai bị người dân bắt trói lại. Ảnh: C.D 

Lực lượng cảnh sát 113, lãnh đạo TP Pleiku đã có mặt và khuyến cáo người dân đóng cửa nhà, các tuyến đường Lý Thái Tổ, Tôn Thất Thuyết... được phong tỏa. Đến gần 21h, lực lượng chức năng và người dân mới bắt được con trâu khi dồn nó về làng Pleiku Poh.

Làng quê Thanh Hóa náo loạn vì trâu đứt thừng

Chiều 22/1/2015, gia đình ông Hạ Văn Tạc (ở xã Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa) mua con trâu từ Nghệ An về giết thịt. Khi nhóm thợ lò mổ dùng búa định đập đầu trâu thì con vật bất ngờ giật đứt dây thừng vùng chạy.

Nó húc bất cứ ai truy cản trên đường, khiến nhiều người bị thương. Suốt đêm hôm đó, chủ nhà thuê hàng chục người tìm bắt con vật nhưng không có kết quả.

 Người dân Thanh Hóa dùng dây thừng giăng bẫy bắt trâu húc nhiều người.
Cuối chiều 23/1, con trâu bất ngờ quay về xã Quảng Lưu tàn phá khu nhà của gia đình bà Lê Thị Mai (67 tuổi). Hàng trăm người dân xóm 13, xã Quảng Lưu đã tổ chức quăng dây thừng tạo bẫy vây bắt. Tuy nhiên, con vật rất khỏe nên không ai khống chế được. Rất nhiều đồ đạc, tường rào trong thôn bị húc đổ.

Trong lúc vây bắt, ông Đới Văn Đương (50 tuổi) bị con vật húc gãy cả hai chân. Thấy ông Đương gặp nguy, một người dân buộc phải mạo hiểm cầm dao chém vào hai chân sau khiến con trâu khụy ngã. Ông Đương nhờ đó mới được giải thoát và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Trưởng công an xã Quảng Lưu Nguyễn Đức Cường, có khoảng 10 người bị thương khi bị trâu tấn công.

Bị trâu húc chết khi đang cày ruộng

Khoảng 9h sáng 19/2/2016, ông Đặng Văn Phái (42 tuổi, ở Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dắt trâu ra đồng làm việc. Khi cày được vài đường ruộng, bất ngờ trâu lao đến húc tới tấp vào người ông Phái gây thủng bụng, tử vong.

Húc chết chủ nhân, trâu còn xới đất tung tóe. Người dân đã hô hoán đuổi trâu đi nhưng không kịp cứu ông Phái. Theo người nhà, con trâu này được mua về phục vụ làm đồng 7 năm nay, trước đó chưa từng húc người.

Video: Trâu điên đuổi người trên phố

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn