Kỳ tích về cậu bé sống sót sau 3 giờ... tim ngừng đập

Bệnh và thuốcThứ Ba, 20/04/2010 09:46:00 +07:00

Cậu bé 3 tuổi này khẳng định rằng mình đã nhìn thấy cụ của mình trên thiên đàng trong lúc chết lâm sàng sau khi rơi vào một bể nước.

Cậu bé 3 tuổi này khẳng định rằng mình đã nhìn thấy cụ của mình trên thiên đàng trong lúc chết lâm sàng sau khi rơi vào một bể nước.

Bé Paul đã sống sót sau 3h tim ngừng đập. 
Paul Eicke đã trở lại với cuộc sống sau hơn 3 giờ trái tim bé bỏng của bé ngừng đập. Bé đã bị ngã vào bể nước ở nhà ông bà trong nhiều phút, trước khi ông nhìn thấy và kéo bé lên. Ngay lập tức, ông của bé làm động tác hỗ trợ tim và hà hơi thổi ngạt trong thời gian chờ máy bay trực thăng đến (khoảng 10 phút).

Các bác sĩ cấp cứu đã tiếp nhận Paul và chuyến bay mất 10 phút nữa để đến bệnh viện. Bác sĩ ra sức hồi sức cho Paul trong nhiều giờ sau đó. Họ chỉ ngừng lại sau 3 giờ 18 phút sau khi bé được mang vào viện, và trái tim của Paul bắt đầu đập một cách chủ động.

Giáo sư Lothar Schweigerer, Giám đốc Bệnh viện Helios Clinic, nơi Paul được cấp cứu, cho biết: Tôi chưa từng chứng kiên ca nào như vậy. Thông thường, khi trẻ em bị chìm dưới nước trong nhiều phút, các em đều khó hồi phục. Đây là một ca hết sức đặc biệt”.

Cậu bé nói trong lúc bất tỉnh, cậu đã nhìn thấy cụ bà Emmi đứng trong một cánh cổng, và hối thúc bé quay lại với cha mẹ. Paul nói: “Lúc đó có rất nhiều tia sáng, và cháu đang nổi bồng bềnh. Cháu trôi đến chiếc cổng và nhìn thấy cụ Emmi đang đứng bên đó. Cụ bảo cháu: ‘Con làm gì ở đây vậy, Paul? Con phải quay về với bố mẹ đi. Cụ sẽ đợi cháu ở đây”. Cháu biết đấy là thiên đường, nhưng cụ bảo cháu phải về nhà. Cụ bảo cháu phải về nhà thật nhanh”. “Thiên đường cũng đẹp đấy, nhưng cháu rất vui được trở lại với bố mẹ”, Paul nói.

Giờ đây, bé Paul đã trở lại nhà ở Lychen, phía Bắc Berlin (Đức), và không có dấu hiệu tổn thương não. Các nhà phân tích cho biết phần lớn những trẻ em được cứu sống khi bị chìm xuống nước đều được phát hiện trong vòng 2 phút kể từ khi bị chìm. Hầu hết các em phải hỗ trợ phục hồi tim phổi đều không qua khỏi hoặc sống với nhiều tổn thương não.

Tuy nhiên nước trong ao nơi bé Paul ngã xuống rất lạnh, và nhiệt độ thân thể bé hạ xuống còn khoảng 28 độ C. Nhiệt độ thấp làm chậm sự trao đổi chất, có nghĩa là cơ thể có thể tồn tại lâu hơn trong điều kiện thiếu oxy. Nếu nhiệt độ cao hơn, các bác sỹ sẽ phải ngừng việc cố gắng làm tỉnh bé sau 40 phút, bởi khi đó chắc chắn não của bé đã chết hoàn toàn. Thay vào đó, họ sẽ tiếp tục với hô hấp nhân tạo để kích thích các cơ quan của Paul vốn đã ngừng hoạt động sau khi bé hít thở dưới nước lạnh.

Giáo sư Schweigerer cho biết: “Các bác sĩ đều thất vọng khi nói ‘chúng ta không thể làm gì hơn được nữa’ sau hai giờ thực hiện thao tác nén ép ngực, bởi khi đó cơ hội sống sót đã qua đi, và chắc chắn não của bé đã chết. Nhưng rồi bất ngờ tim bé bắt đầu đập lại… Thật là một phép màu nhiệm lạ kỳ”.

Paul Eicke nói bé đã nhìn thấy cụ bà trên thiên đàng trong lúc chết lâm sàng sau khi bị ngã xuống ao nước.


Theo Giáo dục và Thời đại

Bình luận
vtcnews.vn