Kỳ lạ loài chim chỉ sống được trong nước hồ tử thần

Tổng hợpChủ Nhật, 17/08/2014 04:21:00 +07:00

(VTC News) - Được mệnh danh là hồ nước đáng sợ nhất thế giới nhưng hồ Natron ở Bắc Tanzania lại là nơi sinh sống hoàn hảo cho loài chim hồng hạc tuyệt đẹp.

Nước hồ Natron có màu hồng nhiều sắc độ, trông qua thì rất đẹp nhưng nếu loài động vật nào lỡ chạm vào nước hồ thì nó có thể ngay lập tức bị phân hủy và vôi hóa.

Nước hồ Natron có màu hồng nhiều sắc độ, trông qua thì rất đẹp nhưng nếu loài động vật nào lỡ chạm vào nước hồ thì nó có thể ngay lập tức bị phân hủy và vôi hóa.

Nồng độ kiềm quá cao trong nước (độ pH 10,5), cộng thêm nhiệt độ lên tới 60 độ C, biến môi trường hồ Natron trở nên vô cùng khắc nghiệt. Chỉ có một số ít tảo, vi khuẩn và loài chim duy nhất sống được ở đây là hồng hạc.

Nồng độ kiềm quá cao trong nước (độ pH 10,5), cộng thêm nhiệt độ lên tới 60 độ C, biến môi trường hồ Natron trở nên vô cùng khắc nghiệt. Chỉ có một số ít tảo, vi khuẩn và loài chim duy nhất sống được ở đây là hồng hạc.

Trong khi những loài thú khác có thể dễ dàng bị hóa đá bởi nước hồ Natron thì chim hồng hạc lại tìm thấy ở đây nguồn dinh dưỡng tuyệt đối phù hợp với chúng: tảo xoắn (spirulina) - loài tảo được hình thành bởi vi khuẩn lam (cyanobacteria).

Trong khi những loài thú khác có thể dễ dàng bị hóa đá bởi nước hồ Natron thì chim hồng hạc lại tìm thấy ở đây nguồn dinh dưỡng tuyệt đối phù hợp với chúng: tảo xoắn (spirulina) - loài tảo được hình thành bởi vi khuẩn lam (cyanobacteria).

Chính vi khuẩn lam trong quá trình quang hợp, tổng hợp dinh dưỡng cho mình đã tạo nên nhiều sắc độ hồng đặc biệt cho hồ Natron.

Chính vi khuẩn lam trong quá trình quang hợp, tổng hợp dinh dưỡng cho mình đã tạo nên nhiều sắc độ hồng đặc biệt cho hồ Natron.

Hàng năm, vào mùa khô, cả đàn hồng hạc hơn 2,5 triệu con đổ dồn về hồ Natron. Chúng xây tổ trên những hòn đảo nhỏ, hình thành từ các đụn muối khổng lồ - loại muối khoáng này được dung nham núi lửa 1 triệu năm tuổi gần hồ mang tới.

Hàng năm, vào mùa khô, cả đàn hồng hạc hơn 2,5 triệu con đổ dồn về hồ Natron. Chúng xây tổ trên những hòn đảo nhỏ, hình thành từ các đụn muối khổng lồ - loại muối khoáng này được dung nham núi lửa 1 triệu năm tuổi gần hồ mang tới.

Nguồn nước sát thủ của hồ Natron hóa ra lại là đảm bảo vàng cho sự an toàn của hồng hạc. Chúng an tâm sinh sản trong không gian bình yên bởi nếu có kẻ thù nào cả gan tấn công tổ của chúng, rất có thể phải chịu kết cục thảm thương.

Nguồn nước sát thủ của hồ Natron hóa ra lại là đảm bảo vàng cho sự an toàn của hồng hạc. Chúng an tâm sinh sản trong không gian bình yên bởi nếu có kẻ thù nào cả gan tấn công tổ của chúng, rất có thể phải chịu kết cục thảm thương.

Dĩ nhiên, nếu chẳng may bị rơi xuống hồ, hồng hạc cũng sẽ nhanh chóng trở thành xác ướp rồi trôi dạt vào bờ, như biết bao loài thú xấu số khác mà thôi.

Dĩ nhiên, nếu chẳng may bị rơi xuống hồ, hồng hạc cũng sẽ nhanh chóng trở thành xác ướp rồi trôi dạt vào bờ, như biết bao loài thú xấu số khác mà thôi.

Điều đáng nói là bản thân những chú chim hồng hạc cũng đang rơi vào nguy cơ có thể tuyệt chủng bởi chúng chẳng tìm thấy môi trường sống lý tưởng nào hơn hồ Natron.

Điều đáng nói là bản thân những chú chim hồng hạc cũng đang rơi vào nguy cơ có thể tuyệt chủng bởi chúng chẳng tìm thấy môi trường sống lý tưởng nào hơn hồ Natron.

Juan Carlos Muñoz, nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha, chia sẻ về cảnh tượng kỳ thú trên hồ Natron nhìn từ máy bay: Đó là hồ nước đặc biệt nhất thế giới. Tôi thực sự bị ấn tượng khi ngắm nhìn nó từ trên cao.

Juan Carlos Muñoz, nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha, chia sẻ về cảnh tượng kỳ thú trên hồ Natron nhìn từ máy bay: Đó là hồ nước đặc biệt nhất thế giới. Tôi thực sự bị ấn tượng khi ngắm nhìn nó từ trên cao.

Giữa ánh mặt trời chói chang, mặt hồ lấp lánh với hàng triệu sắc hồng rực rỡ. Khi bay qua hồ, tôi chỉ sợ tiếng ồn động cơ làm loài chim hồng hạc sẽ sợ hãi vỗ cánh bay đi. Đó đúng là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất trong cuộc đời chụp ảnh cuộc sống hoang dã của tôi.

Giữa ánh mặt trời chói chang, mặt hồ lấp lánh với hàng triệu sắc hồng rực rỡ. Khi bay qua hồ, tôi chỉ sợ tiếng ồn động cơ làm loài chim hồng hạc sẽ sợ hãi vỗ cánh bay đi. Đó đúng là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất trong cuộc đời chụp ảnh cuộc sống hoang dã của tôi.

Bình luận
vtcnews.vn