Kỳ lạ bộ tộc cho gấu bú người ở Nhật Bản

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 12/09/2014 05:27:00 +07:00

(VTC News) - Những chú gấu còn non, chưa mọc răng sẽ được những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ cho bú. (Mai Tuyết Anh)

Tộc người Ainu sinh sống trong khu vực Hokkaido (quần đảo Kuril và Sakkalin) của Nhật Bản có rất nhiều phong tục kỳ lạ, trong đó có tục cho gấu bú người.

Tộc người Ainu sinh sống trong khu vực Hokkaido (quần đảo Kuril và Sakkalin) của Nhật Bản có rất nhiều phong tục kỳ lạ, trong đó có tục cho gấu bú người.

Bộ tộc này có nền văn hóa từ những năm 1.200 sau công nguyên. Suốt bao thế kỷ nguồn gốc của tộc người này đã làm đau đầu các nhà nhân chủng.

Bộ tộc này có nền văn hóa từ những năm 1.200 sau công nguyên. Suốt bao thế kỷ nguồn gốc của tộc người này đã làm đau đầu các nhà nhân chủng.

Mãi đến tháng 6 năm 2008, chính phủ Nhật Bản mới chính thức công nhận tộc người Ainu là người bản địa đầu tiên của đất nước này. Vì sự phân biệt chủng tộc mà người Ainu đã phải che giấu đi thân phận của tộc người mình.

Mãi đến tháng 6 năm 2008, chính phủ Nhật Bản mới chính thức công nhận tộc người Ainu là người bản địa đầu tiên của đất nước này. Vì sự phân biệt chủng tộc mà người Ainu đã phải che giấu đi thân phận của tộc người mình.

Ước tính dân số chính thức của tộc người này lên tới hơn 203.000 người, tuy nhiên trên tài liệu Ainu chỉ vỏn vẹn có 26.000 ngàn người.

Ước tính dân số chính thức của tộc người này lên tới hơn 203.000 người, tuy nhiên trên tài liệu Ainu chỉ vỏn vẹn có 26.000 ngàn người.

Dân tộc người Ainu bao đời nay sống chủ yếu bằng nông nghiệp và săn bắt.

Dân tộc người Ainu bao đời nay sống chủ yếu bằng nông nghiệp và săn bắt.

Điều khiến các nhà nhân chủng học cảm thấy thú vị nhất ở bộ tộc này là truyền thống thờ cúng loài gấu. Hoạt động này đã được giới nghiên cứu ghi chép vào những năm 1920.

Điều khiến các nhà nhân chủng học cảm thấy thú vị nhất ở bộ tộc này là truyền thống thờ cúng loài gấu. Hoạt động này đã được giới nghiên cứu ghi chép vào những năm 1920.

Hoạt động thờ cúng loài gấu được cho có từ thời đồ đá của con người, khi loài gấu được con người gọi là 'nữ thần' hay 'mẹ gấu'. Tuy nhiên khác với thời kỳ đồ đá người Ainu lại dùng những con gấu đực làm đồ cúng tế.

Hoạt động thờ cúng loài gấu được cho có từ thời đồ đá của con người, khi loài gấu được con người gọi là 'nữ thần' hay 'mẹ gấu'. Tuy nhiên khác với thời kỳ đồ đá người Ainu lại dùng những con gấu đực làm đồ cúng tế.

Người Ainu quan niệm rằng vị thần núi có tên Chirav Mantev Kamui đã mượn thân xác của những chú gấu để 'đến thăm' và 'tạm sống' với con người. Vì vậy, gấu được coi là biểu tượng của sức mạnh và khả năng tái sinh.

Người Ainu quan niệm rằng vị thần núi có tên Chirav Mantev Kamui đã mượn thân xác của những chú gấu để 'đến thăm' và 'tạm sống' với con người. Vì vậy, gấu được coi là biểu tượng của sức mạnh và khả năng tái sinh.

Vì vậy việc đối đãi chu đáo với loài gấu, đặc biệt là những chú gấu đực là quyền lợi, hạnh phúc của con người. Vì lẽ đó trong những cuộc săn bắn, người Ainu không bao giờ bắn hạ những chú gấu.

Vì vậy việc đối đãi chu đáo với loài gấu, đặc biệt là những chú gấu đực là quyền lợi, hạnh phúc của con người. Vì lẽ đó trong những cuộc săn bắn, người Ainu không bao giờ bắn hạ những chú gấu.

Họ tìm cách bắt sống những chú gấu và mang về làng. Cả bộ tộc sẽ thay phiên nhau chia sẻ thực phẩm của gia đình để chăm sóc chúng.

Họ tìm cách bắt sống những chú gấu và mang về làng. Cả bộ tộc sẽ thay phiên nhau chia sẻ thực phẩm của gia đình để chăm sóc chúng.

Những chú gấu còn non, chưa mọc răng sẽ được những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ cho bú cùng đến khi chúng được 2 - 3 tuổi mới thôi.

Những chú gấu còn non, chưa mọc răng sẽ được những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ cho bú cùng đến khi chúng được 2 - 3 tuổi mới thôi.

Không chỉ ăn thức ăn của người, những 'vị thần' này còn được say sưa 'nhắm rượu' như những người đàn ông.

Không chỉ ăn thức ăn của người, những 'vị thần' này còn được say sưa 'nhắm rượu' như những người đàn ông.

Nghi lễ giải thoát linh hồn cho vị thần tối cao Chira Mante Kamui được tổ chức vào mùa đông hàng năm. Khi mà lớp lông của các chú gấu mọc dầy và lớp mỡ dưới da 'phì nhiêu' nhất, người ta sẽ giết chú gấu bằng một mũi tên và đặt nó trước bàn thờ thần.

Nghi lễ giải thoát linh hồn cho vị thần tối cao Chira Mante Kamui được tổ chức vào mùa đông hàng năm. Khi mà lớp lông của các chú gấu mọc dầy và lớp mỡ dưới da 'phì nhiêu' nhất, người ta sẽ giết chú gấu bằng một mũi tên và đặt nó trước bàn thờ thần.

Người dân sẽ nhảy múa xung quanh xác chú gấu để giúp linh hồn thần Chira Mante Kamui  chóng siêu thoát. Lễ hội kéo dài 3 ngày đêm liên tục.

Người dân sẽ nhảy múa xung quanh xác chú gấu để giúp linh hồn thần Chira Mante Kamui chóng siêu thoát. Lễ hội kéo dài 3 ngày đêm liên tục.

Nghi lễ được tổ chức vô cùng bài bản, cẩn trọng vào lúc nửa đêm, thời điểm tĩnh mịch, khi trời đất giao hòa làm một để giúp vị thần dễ dàng trở về với thế giới của mình.

Nghi lễ được tổ chức vô cùng bài bản, cẩn trọng vào lúc nửa đêm, thời điểm tĩnh mịch, khi trời đất giao hòa làm một để giúp vị thần dễ dàng trở về với thế giới của mình.

Não, mắt, lưỡi của gấu được loại bỏ và thay thế bằng hoa. Phụ nữ không được bén bảng tới ban thờ khi nghi lễ được tiến hành.

Não, mắt, lưỡi của gấu được loại bỏ và thay thế bằng hoa. Phụ nữ không được bén bảng tới ban thờ khi nghi lễ được tiến hành.

Theo truyền thuyết thì thần Chira Mante Kamui vô cùng nhân hậu và công bằng. Người sẽ để lại 'xác thịt' của mình dành tặng con người. Vì vậy người Ainu sẽ dùng da, thịt của con gấu sau khi nghi lễ kết thúc.

Theo truyền thuyết thì thần Chira Mante Kamui vô cùng nhân hậu và công bằng. Người sẽ để lại 'xác thịt' của mình dành tặng con người. Vì vậy người Ainu sẽ dùng da, thịt của con gấu sau khi nghi lễ kết thúc.

Người Ainu trân trọng, giữ gìn 'món quà' của thần Chira Mante Kamui như thể giữ gìn tấm thân của chính mình.

Người Ainu trân trọng, giữ gìn 'món quà' của thần Chira Mante Kamui như thể giữ gìn tấm thân của chính mình.

Văn hóa người Ainu không chỉ hấp dẫn bởi tục thờ gấu mà họ còn có nét đặc biệt nữa là cách làm đẹp của những người phụ nữ nơi đây.

Văn hóa người Ainu không chỉ hấp dẫn bởi tục thờ gấu mà họ còn có nét đặc biệt nữa là cách làm đẹp của những người phụ nữ nơi đây.

Người Ainu cho rằng, một chiếc miệng rộng, vếch lên tươi tắn, được xăm nhuộm màu đen mới được coi là hấp dẫn.Vì vậy trông từ xa ta cũng có thể nhận ra ngay phụ nữ của tộc người này.

Người Ainu cho rằng, một chiếc miệng rộng, vếch lên tươi tắn, được xăm nhuộm màu đen mới được coi là hấp dẫn.Vì vậy trông từ xa ta cũng có thể nhận ra ngay phụ nữ của tộc người này.

Ngày nay, chỉ một số nơi người bản địa Ainu sinh sống còn duy trì phong tục trên nhằm tưởng nhớ tới truyền thống tổ tiên.

Ngày nay, chỉ một số nơi người bản địa Ainu sinh sống còn duy trì phong tục trên nhằm tưởng nhớ tới truyền thống tổ tiên.

Bình luận
vtcnews.vn