Kinh hoàng "giang hồ tuổi teen" chém người giữa phố

Pháp luậtThứ Sáu, 07/05/2010 05:28:00 +07:00

(VTC News) – Đang làm việc tại tiệm gas, anh Tín đã bị một nhóm “giang hồ tuổi teen” lao vào chém tới tấp khiến anh bị trúng 4 nhát kiếm.

(VTC News) – Đang làm việc tại tiệm gas, anh Tín đã bị một nhóm “giang hồ tuổi teen” lao vào chém tới tấp khiến anh bị trúng 4 nhát kiếm. Trong đó, một nhát trúng đầu khiến anh Tín gục tại chỗ. Rất may mọi người đã phát hiện kịp thời, đưa anh Tín đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh.

Bỗng dưng bị chém

Anh Tín đang được điều trị tại bệnh viện Gia Định 
Ngày 7/5, cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh cho biết vẫn đang điều tra làm rõ vụ “giang hồ tuổi teen” gây náo loạn tại địa phương này cách đây hơn nửa tháng làm một người trọng thương.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 21/4 tại tiệm gas Vĩnh Xương số 335, đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM), một nhóm “giang hồ tuổi teen” khoảng gần 20 người mặt đầy sát khí chạy xe máy đến tiệm gas, nẹt bô, múa kiếm. Thấy vậy chủ tiệm gas và những công nhân làm thuê bỏ chạy để thoát thân.

Khi đó, anh Ngô Văn Tín (SN 1993, quê Nghệ An, người làm thuê) do đang xem ti vi, không biết chuyện gì  xảy ra nên không chạy thoát. Ngay lập tức 4 người trong nhóm này rút mã tấu chém tới tấp vào người anh, trong đó có hai nhát anh Tín đưa tay lên đỡ nên bị đứt gân tay (hiện đang phẫu thuật tại bệnh viện Gia Định, Bình Thạnh), một nhát trúng lưng với vết chém sâu, một nhát trúng đầu (khâu 6 mũi) làm anh Tín gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, 4 tên này đã chạy ra xe của đồng bọn chờ sẵn rồ ga bỏ chạy. Mọi người đã đưa anh Tín đến bệnh viện Gia Định cấp cứu kịp thời.

Anh Kiệm (anh trai anh Tín) bất bình kể lại: “Lúc đó tôi đang đi làm thì có người gọi điện bảo em trai tôi bị một nhóm học sinh chém đang cấp cứu tại bệnh viện, tôi hốt hoảng bỏ việc chạy về xem thế nào thì thấy em mình bất tỉnh, máu chảy ướt hết áo. Tôi không tin nổi những học sinh đang đi học mà lại chém người không ghê tay như vậy”.

Sau gần hai tuần điều trị, hiện anh Tín đã dần hồi phục nhưng vẫn phải nằm viện chờ phẫu thuật phần tay (đứt gân) và đầu.

Băng nhóm chém người có rất nhiều học sinh
?

Sau khi chém anh Tín bất tỉnh, camera của tiệm gas đã quay lại rõ mặt 4 đối tượng trong băng nhóm trên. Điều đang nói là những đối tượng này đều có tuổi đời rất trẻ, khoảng chừng 14 – 16 tuổi và đang theo học tại một số trường ở TP.HCM.

Tiệm gas Vĩnh Xương, hiện trường vụ "giang hồ tuổi teen" chém người  

Anh Hà Nhật Thiện (SN 1983, chủ tiệm gas) cho biết, trước đây có 2 thanh niên (rất có thể là học sinh) đến tiệm gas của anh chơi thăm bạn gái và có biểu hiện quậy phá, “leo trèo từ nhà này sang nhà khác”, làm nhiều người trách móc nên anh Thiện đã nhiều lần nhắc nhở và cấm không được đến chơi nữa. Hai thanh niên này cho rằng mình bị xúc phạm nên đã chỉ tay vào anh Thiện nói: “Tao sẽ quay lại tìm mày”. Và đúng 2 ngày sau nhóm này quay lại và xảy ra vụ việc trên.

Được biết, chỗ anh Thiện có 9 phòng trọ, trong đó có nhiều học sinh trường Yên Thế 2 (quận Bình Thạnh) thuê trọ. Một trong những đối tượng cầm đầu ra tay chém anh Tín chính là người hay đến thăm bạn ở dãy trọ này. Theo anh Thiện, gần 20 đối tượng gây náo loạn tại tiệm của anh có thể có rất nhiều học sinh tham gia và anh biết rất rõ một số đối tượng trong nhóm này nhưng không biết tên.

Hiện chủ tiệm gas và người nhà nạn nhân đã viết đơn tố cáo các đối tượng trên để cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra kẻ gây thương tích cho anh Tín.

Anh Kiệm cho biết: “Đơn tố cáo tôi đã gửi cho công an sau khi em tôi bị nhóm này gây họa. Còn video clip quay lại 4 đối tượng ra tay đầy sát khí cũng được tôi chuyển đến Công an quận Bình Thạnh sáng nay. Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra để tìm ra những đối tượng đã gây ra thương tích cho em tôi”.

Sáng nay, Công an quận Bình Thạnh đã xác nhận vụ việc và cho biết, hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng và sẽ sớm làm rõ
các đối tượng này.






Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn