Không thể cầm nước mắt khi nhìn cháu bé này

Thời sựThứ Hai, 30/12/2013 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Mắt bé gái 2 tuổi lồi to, máu chực phun trào khiến người xung quanh nghẹt thở, chỉ còn biết cầu mong phép màu xuất hiện, cứu bé khỏi nỗi đau đớn.

(VTC News) - Mắt bé gái 2 tuổi lồi to, máu chực phun trào khiến người xung quanh nghẹt thở, chỉ còn biết cầu mong phép màu xuất hiện, cứu bé khỏi nỗi đau đớn.

Mấy ngày nay thông tin và hình ảnh bé Huỳnh Bảo Trân (SN 2011, ngụ 409/7 Vĩnh Viễn, Q.10, TPHCM) với khuôn mặt đau đớn, đôi mắt phồng to như sắp nổ tung, máu chực phun trào... xuất hiện trên mạng xã hội facebook khiến bất cứ ai nhìn thấy đều không khỏi xót thương, cầu mong phép màu xuất hiện cứu bé thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Hình ảnh thương tâm về bé Huỳnh Bảo Trân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội facebook

Sáng 29/12, khi chúng tôi có mặt ở nhà bé Trân tại số 409/7 Vĩnh Viễn, Q.10, TPHCM thì được người thân của bé cho biết, bé đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện truyền máu huyết học TPHCM (Phạm Viết Chánh, Q.1).
Tại căn nhà một lầu được trang trí theo phong tục người Hoa, ngay trước sân để xe một bàn thờ mới được lập với hoa quả, đèn cầy, nhang bốc khói nghi ngút. 
Nhìn thấy sự thắc mắc nơi chúng tôi, những người sống trong nhà cho biết, cái này là bàn khấn nguyện cầu cho bé Huỳnh Bảo Trân mau sớm bớt bệnh, chứ không phải như một số báo viết là chúng tôi lập bàn thờ cúng trước, chờ tin xấu nhất đối với bé Trân.
Tìm đến Bệnh viện máu huyết học TP.HCM, nơi bé Trân đang được điều trị chúng tôi không thể cầm lòng, rơi lệ trước dáng hình em bé 2 tuổi đang mang trọng bệnh, ít người tưởng tượng.
Bé Trân với hình dáng như người "ngoài hành tinh", hai mắt lồi to với hai cục thịt đỏ lòm, bị mù vĩnh viễn, mặt căng phồng nổi lên những mạch máu, cảm giác những mạch máu này cứ chờ chực phun bật ra bất cứ lúc nào. Thân hình bé còm cõi, da xanh xao như tàu lá chuối, nhìn vào ai nấy xót xa, không cầm được nước mắt.
Cổ tay của Trân bé nhỏ mang nẹp kim tiêm truyền máu và truyền nước, dường như nó quá nặng với sức vóc và sức khỏe của bé. Nhiều lúc cơ thể đau nhức, không thể chịu nổi, bé khóc òa lên rồi nấc nghẹn từng chặp, bà ngoại và các dì vội vã hò ru, xoa đầu, rồi cho bé ngậm bình sữa giúp bé vượt qua cơn đau bất ngờ bộc phát.
Khi thông tin về bé Huỳnh Bảo Trân được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng, đã có nhiều nhà hảo tâm tìm đến chia sẻ giúp đỡ, người gói quà, bịch bánh, sữa, tã lót, có người giúp đỡ tiền... mong phần nào giúp bé và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại.
Là một trong những người có mặt tại bệnh viện sớm nhất, đó là diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh. Đứng lặng một góc, diễn viên Lê Tuấn Anh hai mắt đỏ hoe nhìn bé Trân, anh buột miệng "tội nghiệp bé quá".
Bà ngoại bé Trân cho biết, 3 tháng trước, bé vẫn bình thường, bất ngờ sau một lần chơi đùa bị té ngã, mắt bé cứ đỏ dần và sưng to lên, ban đầu là mắt trái rồi chuyển sang mắt phải. Gia đình đưa bé đi khám ở bệnh viện mắt thì được cho kết quả bình thường.
Tuy nhiên thấy bé ngày càng có dấu hiệu xấu đi, gia đình lại đem bé đi khám ở các bệnh viện khác như bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Ung bướu thì mới biết bé bị ung thư máu giai đoạn cuối. 
Theo các bác sỹ chuyên khoa, căn bệnh của bé Trân mắc phải là nguy hiểm, có thể bé đã bị từ khi sinh ra, nhưng tế bào ung thư bây giờ mới phát triển mạnh.
Sau nhiều ngày nằm viện, bác sỹ quyết định cho bé về nhà để người thân tiện chăm sóc vì cơ hội chữa khỏi căn bệnh này là rất thấp trong khi tiền chi phí mỗi ngày ở viện rất cao, gia đình khó kham nổi.
Về nhà ít hôm, thấy bé đau quằn quại vì đau đớn, cầm lòng không đặng, gia đình lại chuyển đến bệnh viện máu huyết học TPHCM vào sáng ngày 28/21/2013 để theo dõi và điều trị.
Được biết, hoàn cảnh bé Trân vô cùng đáng thương. Lúc sinh bé Trân thì mẹ bé mới có 14 tuổi, cha bé là ai không rõ. Đến ngày chuyển dạ, sinh con xong thì mẹ bé bỏ nhà đi biệt tăm để bé lại cho ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng.
Chùm ảnh phóng viên VTC News ghi nhận tại nhà và tại BV máu huyết học TPHCM:
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Gia đình lập bàn thờ khấn nguyện cầu mong bé Trân hết bệnh

ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Nhìn thấy bé Trân ai cũng xót xa, không cầm nổi nước mắt
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
Bà ngoại chăm sóc bé tại bệnh viện
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Dường như quen hơi bà ngoại nên khi cảm thấy vắng bà là bé khóc
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Đau nhức, bé Trân ôm đầu khóc nấc từng chặp
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Gia đình dỗ dành, xoa đầu, hát ru cho bé ngủ
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Bé Trân thiếp đi vài phút
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Dường như vắng bóng mẹ từ lúc lọt lòng nên chiếc gối ôm là bạn đồng hành với bé.
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh và người bạn nước ngoài hỗ trợ tiền cho bé Trân tại bệnh viện
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Bé thức dậy, sức khỏe rất yếu
ung thư máu, bé Huỳnh Bảo Trân, BV máu huyết học
 Nhiều người quan tâm đến bé Trân, cầu mong một phép nhiệm màu - bé hết bệnh
Bình luận
vtcnews.vn