'Khổng Minh Gia Cát Lượng' và cuộc hôn nhân đầu đầy bi kịch

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/02/2017 11:47:00 +07:00

Đường Quốc Cường ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả sau khi hóa thân thành Gia Cát Lượng Khổng Minh, nhưng phía sau anh là câu chuyện gia đình nhiều bi kịch.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Đường Quốc Cường ghi dấu ấn sâu sắc nhờ hình tượng Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa bản kinh điển năm 1994. Đây cũng là bản Khổng Minh thành công nhất trên màn ảnh nhỏ.

Nhờ vẻ ngoài thông minh, hình tượng phù hợp, Đường Quốc Cường sau đó được mời đảm nhận nhiều vai quan trọng như Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Ung Chính hoàng đế. Ông còn là nghệ sĩ thư pháp nổi tiếng Trung Quốc, có tiếng nói trong ngành văn hóa nước này.

Khong Minh phim 'Tam Quoc' co cuoc hon nhan dau day bi kich hinh anh 1

 Đường Quốc Cường được coi là Khổng Minh kinh điển trên màn ảnh. Ảnh: Baidu.

Nổi tiếng và thành công nhưng nghệ sĩ 65 tuổi luôn kín tiếng, ít khi xuất hiện trước đám đông hay trả lời phỏng vấn. Ông thích sự kín đáo và ngại dư luận. Truyền thông Trung Quốc cho rằng “Gia Cát Lượng” luôn đau đáu sau cái chết đầy bi kịch của người vợ đầu.

Người vợ đầu tự sát trong đêm Giao thừa

Năm 1977, Đường Quốc Cường quen biết người vợ đầu - Tôn Đào qua sự giới thiệu của cha mẹ hai bên. Lúc đó, Tôn Đào là trợ lý quân y, gia cảnh khá giả. Cha bà là Phó chủ nhiệm quân ủy công binh. Vừa gặp “Gia Cát Lượng”, Tôn Đào đã cảm mến ông.

Tháng 7/1979, họ kết hôn và đón chào con gái đầu lòng năm 1983. Nhờ thế lực bên nhà vợ, Đường Quốc Cường ngày càng được o bế, thuận lợi trong công việc diễn xuất.

Cuộc sống hôn nhân tưởng hạnh phúc lại kết thúc sau 3 năm con gái ra đời. Năm 1989, Đường Quốc Cường chủ động đệ đơn ly hôn.

Câu chuyện sẽ không trở thành chủ đề tranh cãi nếu như Tôn Đào không chọn cái chết. Đúng đêm Giao thừa năm 1990, bà thắt cổ tự tử trong nhà tắm.

Khong Minh phim 'Tam Quoc' co cuoc hon nhan dau day bi kich hinh anh 2

 Đường Quốc Cường với vợ và con gái. Sau khi ông đòi ly hôn, bà tự tử trong phòng tắm. Ảnh: Baidu.

Lúc này, một người bạn chung của hai vợ chồng tên Lý Hồng Bân tâm sư hôn nhân bi kịch là lỗi của Đường Quốc Cường. Theo người bạn kể, năm đó, nam diễn viên sinh năm 1952 đã say mê một người đẹp đồng nghiệp. Hai người vụng trộm với nhau trước khi Đường Quốc Cường muốn ly hôn.

Còn có thông tin, khi vợ không đồng ý ly hôn, Đường Quốc Cường nhiều lần đe dọa đưa vợ vào trại tâm thần. Đây là lý do khiến bà rơi vào cảnh bế tắc. Khi qua đời, Tôn Đào để lại di thư trách mắng người từng đầu ấp tay gối.

Kết hôn với “người thứ ba”?

Giữa những chỉ trích, tài tử Tam quốc diễn nghĩa giữ thái độ im lặng. 3 năm sau khi vợ qua đời, ông tái hôn với diễn viên kém 12 tuổi tên Trang Lệ. Trang Lệ từng theo đuổi nghệ thuật nhưng sau đó đã giải nghệ để chuyên tâm lo gia đình. Bà hiện đảm nhận vai trò quản lý cho chồng.

Cuộc hôn nhân thứ hai tiếp tục khiến Đường Quốc Cường trở thành tiêu điểm chỉ trích của truyền thông. Nguồn tin từ gia đình Tôn Đào cho hay Trang Lệ là người thứ ba khiến tài tử bỏ rơi người vợ đầu. Lúc này, Đường Quốc Cường lần đầu công khai nói về chuyện cũ.

“Đối với người đàn ông mà nói, công việc mang lại tiền bạc nhưng tiền mất không đáng ngại. Nỗi hận lớn nhất là mất đi người mình yêu thương nhất. Vì thế, tôi không muốn ai gây tổn thương cô ấy”, ông chia sẻ.

Khong Minh phim 'Tam Quoc' co cuoc hon nhan dau day bi kich hinh anh 3

Hình ảnh bên vợ hiện tại. Con trai của ông trong cuộc hôn nhân này giờ đã trưởng thành. Ảnh: Sina. 

Đường Quốc Cường khẳng định vợ đầu - Tôn Đào có bệnh tâm thần, cơ thể cũng không khỏe mạnh. Bà hay tự suy diễn và đưa mọi chuyện đi quá xa.

“Cô ấy có bệnh, bệnh viện cũng xác nhận điều này. Tôi hiểu mình cũng có sai lầm khi để vợ trở nên như vậy nhưng Trang Lệ không phải người thứ ba. Lúc ly hôn, tôi không có người phụ nữ khác”, ông nói.

Con gái đầu cũng thương ông bị búa rìu dư luận. Cô từng phải lên tiếng thanh minh giúp ông: “Năm đó, mẹ tôi không phải là người kém hiểu biết nhưng bà luôn giữ mọi suy nghĩ trong lòng, không chia sẻ với ai. Bà tự tìm đến cái chết vì cảm thấy bất lực. Cha tôi cũng rất đau khổ”.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn