Không được cưới vợ, con đốt nhà mẹ, chém anh rể

Pháp luậtThứ Năm, 20/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Không được đồng ý cưới cô gái nghiện ma túy, cậu con trai đã tức giận đốt nhà và chém anh rể bị thương.

(VTC News) - Không được đồng ý cưới cô gái nghiện ma túy, cậu con trai đã tức giận đốt nhà và chém anh rể bị thương.

Vụ việc xảy ra vào tối 18/6 tại căn nhà cấp 4 số D4/20, đường Nguyễn Thị Tú, đoạn qua ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Căn nhà này do bà Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1942) làm chủ.

 

đốt nhà
Căn nhà cấp 4 tan hoang sau vụ xích mích (Ảnh: Phạm Nguyễn) 


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 tối 18/6, Võ Văn Tình (sinh năm 1986, con ruột bà Thoa) chở theo bạn gái là Lê Đổ Diễm Thanh về nhà và yêu cầu bà Thoa lập di chúc và bán nhà để lo chuyện trăm năm cho mình.

 

Quá bất ngờ trước sự việc, bà Thoa không đồng ý nên giữa hai mẹ con xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tình hung hãn dùng xăng tưới vào nệm đốt nhà. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi nhanh chóng lan nhanh ra toàn bộ khu vực căn nhà cấp 4.

 

Lúc này, bà Thoa quá hoảng loạn trước sự việc liền tri hô cho người dân quanh khu vực đến ứng cứu và nhanh chóng tháo chạy. Nghe tiếng tri hô báo cháy, con rể bà Thoa, anh Lê Văn Lang (sinh năm 1973) vội vàng mang một bình chữa cháy mini đến dập lửa. Tuy nhiên, khi anh Lang chưa kịp mở cổng vào nhà thì bị Tình (sinh năm 1986) chực sẵn ở cửa, dùng dao đâm vào ngực anh Lang.

 

Khi vung tay đỡ, anh Lang bị lưỡi dao cứa sâu vào bàn tay trái. Sau khi gây án, tên Tình vội tháo chạy cùng bạn gái để lại người anh rể nằm vật trên đường và ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt. Anh Lang được đưa đi bệnh viện cấp cứu với tình trạng mất nhiều máu, phải khâu 10 mũi.

 

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng PCCC quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác dập lửa. Sau hơn 1 giờ 30 phút nỗ lực, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

 

Tại hiện trường, căn nhà có tổng điện tích 80 m2, trong đó hơn 40 m2 bị lửa thiêu rụi, tường đổ vỡ. Vụ cháy còn khiến một số căn nhà sát vách bị cháy xém.

 

Đến sáng nay (19/6), cơ quan công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại căn nhà, phong tỏa hiện trường, ghi nhận vụ việc.

 

Hung thủ gây án nghiện ma túy đá

 

Tiếp chúng tôi, anh Lê Văn Lang (người bị chém gần đứt lìa cánh tay trái) đau đớn và run run kể lại sự việc. Lúc hai vợ chồng ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau bên nhà mẹ vợ. Tuy nhiên, anh không tham gia vì biết em vợ nghiện ma túy sẽ giở trò côn đồ.

 
Một lúc sau, anh Lang nghe tiếng tri báo cháy nhà liền chạy lại thì thấy lửa đỏ rực đã bao trùm ngôi nhà.


đốt nhà, anh rể
 Anh Lang với vết thương do em rể chém run run kể lại sự việc (Ảnh Phạm Nguyễn)

 

“Tôi thấy lửa bao trùm căn nhà nên chạy về lấy bình chữa cháy đến dập lửa, tuy nhiên khi chạy đến thì bị Tình cầm dao truy sát,” anh Lang kể.

 

Anh Lang cho biết thêm, Tình vốn không nghề nghiệp, sống dựa vào người mẹ già bị bệnh tim. Tình ăn chơi lêu lổng, 2 năm nay lại sa vào con đường nghiện ngập ma túy đá sau 2 lần tù tội.

 

Hiện tại, tên Tình và bạn gái đã bỏ trốn, công an huyện Bình Chánh đang tích cực củng cố hồ sơ vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng ra kêu gọi Tình sớm ra đầu thú và hợp tác với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn