Không biết chữ, cho 25 người ăn nhầm thuốc diệt chuột

Bệnh và thuốcThứ Sáu, 05/03/2010 08:34:00 +07:00

Chiều ngày 4/3, 25 người trong cùng một gia đình đã phải đến cấp cứu tại khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành (Tây Ninh) vì bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều ngày 4/3, 25 người trong cùng một gia đình đã phải đến cấp cứu tại khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành (Tây Ninh) vì bị ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân đều là người nhà của bà Phạm Thị Nhớ (53 tuổi, ngụ ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành).

Bà Nhớ cho biết, hôm 4/3 bà đã mua 3 gói cà -ri để chuẩn bị cho ngày giỗ hôm 5/3, khi con cháu về đông bà đã lấy một gói để nấu với thịt gà. Đến khi ăn xong thì có người phát hiện gói đựng “bột cà-ri” chính là gói thuốc diệt chuột.

Nhiều người trong gia đình bà Nhớ có triệu chứng nôn ói, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu nên được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Theo lời bà Nhớ, do không biết chữ nên mua nhầm, cứ tưởng là bột cà-ri nhưng lại là thuốc diệt chuột.

Hôm 18/1, tại huyện Bắc Bình - Bình Thuận, hơn 200 người đã phải nhập viện do bị ngộ độc khi ăn bánh mỳ patê. Nguyên nhân được xác định sau đó là do trong patê có độc tố.

Theo KH&ĐS

Bình luận
vtcnews.vn