Khởi tố vụ án giết vợ chôn xác dưới hầm nước thải

Pháp luậtChủ Nhật, 16/05/2010 03:52:00 +07:00

(VTC News) - CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất việc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Khánh Hòa về vụ án Trần Văn Ban nhẫn tâm giết vợ...

(VTC News) - CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất việc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Khánh Hòa về vụ án Trần Văn Ban (SN 1970, trú tổ 4, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang, hành nghề giết mổ lợn) nhẫn tâm giết, thủ tiêu vợ là Trần Thị Hiếu (SN 1974) trong hầm nước thải trong nhà ngày 2/11/2009.

Theo điều tra, vợ chồng Ban – Hiếu quê ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định), vào Nha Trang sinh sống, làm nghề giết mổ lợn, việc làm ăn đang khấm khá, cơ ngơi bề thế, có chung 3 con (17, 15 và 2 tuổi). Tuy nhiên, nghi ngờ chồng “trăng hoa”, nhiều lần Hiếu nổi cơn ghen.

Tối 29/10, nghi ngờ chồng lén đưa bồ 10 triệu đồng, Hiếu căn vặn gắt gao, dẫn đến cãi vã, chửi mắng nhau dữ dội suýt xảy ra xô xát. Mấy ngày sau, 2 người liên tục cãi nhau căng thẳng. 2h sáng 2/11, vừa sơ chế thịt, Hiếu vừa chửi mắng Ban. Ban nổi điên cầm cây gỗ, nhằm đầu Hiếu phang liên tiếp, làm Hiếu gục chết tại chỗ.

Người dân tập trung kín trước nhà nạn nhân Hiếu trong ngay công an phat hiện xác dưới hầm nước thải 

Để phi tang, Ban băm chặt xác vợ, tống xuống hầm nước thải trong nhà. Liền đó, Ban lên gác gọi con trai thứ xuống trông nom con út, nói mẹ bỏ đi rồi, cha đi tìm mẹ. 9h30 cùng ngày, Ban tung tin (nhắn từ sim điện thoại của Hiếu) cho chị H (người quen của gia đình, ở thị trấn Ninh Hòa) là Hiếu đã bỏ trốn sang Canada cùng người tình, ôm theo 350 triệu đồng.

Sáng 9/11, nhân cơn bão số 11 làm nhiều người chết và mất tích, Ban đến công an xã Vĩnh Lương khai báo vợ mất tích và đang lo đi tìm vợ. Dùng sim điện thoại khác, Ban nhờ cháu ruột ngoài quê vào Nha Trang chăm sóc các con, nhờ chị V (ở thị trấn Ninh Hòa) tiếp tế cho các con 14,45 triệu đồng (có 10 triệu đồng Ban cho chị V mượn trước đó). Nghe tin con đầu bị suy hô hấp, phải nhập viện, nghĩ do mùi tử khí từ hầm nước thải, Ban nói cháu ruột mua xi măng bít lỗ thông hơi hầm rút, rồi dẫn hộ các con về quê sống với bác ruột.

Nghe tin chị gái mất tích, biết 2 vợ chồng bất hòa lâu nay, nghi ngờ anh rể sát hại chị gái, 2 em chị Hiếu là Trần Văn Đại và Trần Văn Thắng dò tìm khắp nhà chị, phát hiện dấu vết lạ khả nghi: lỗ thông hơi hầm rút mới bị bít. Phá dỡ hầm rút, họ phát hiện nhiều mẩu xương người, lập tức báo công an.

Biết không thể thoát, ngày 31/12/2009, Ban nhờ anh trai đưa từ quê vào công an Nha Trang đầu thú ngày 2/1/2010.


Đức Hiệp

 


Bình luận
vtcnews.vn