Khởi chiếu “Long thành cầm giả ca” mừng Đại lễ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 23/09/2010 10:53:00 +07:00

(VTC News) - Phim có sự tham gia của hai gương mặt trẻ Nhật Kim Anh và Quách Ngọc Ngoan cùng diễn xuất tinh tế, sâu sắc của Trần Lực, Bùi Bài Bình...

(VTC News) - Chiều 22/9, bộ phim Long Thành Cầm giả ca mừng Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã chính thức khởi chiếu tại rạp Lê Độ, TP Đà Nẵng. Trước đó một ngày, phim cũng được chiếu ra mắt tại Hà Nội.

Bộ phim của Hãng phim Giải Phóng, do đạo diễn Đào Bá Sơn thực hiện, phỏng theo bài thơ chữ Hán cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du. Nội dung xoay quanh cuộc đời và mối lương duyên của hai nhân vật chính là Tố Như và nàng Cầm. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với nàng Cầm đã làm xao động tâm hồn của chàng Tố Như. Họ cảm nhau ở tiếng hát, cung đàn và tài năng thơ phú trác tuyệt.


Một cảnh trong phim Long thành cầm giả ca.

Dân tộc xảy ra biến loạn binh đao, cả hai trôi dạt mỗi người một phương. Sau 20 năm họ gặp lại nhau, lúc đó chàng Tố Như đã thành đạt còn nàng Cầm trở thành một cô đào hát già nua. Nhờ tiếng đàn trong một bữa tiệc mà Tố Như nhận ra nàng Cầm. Sau đêm hội ngộ cùng tiếng đàn réo rắt của nàng Cầm, chàng Tố Như đã sáng tác một bài thơ tặng nàng rồi tạ từ đi xứ. Cầm mang theo bài thơ về nơi giếng Nguyệt của làng mình trong sương khói và từ đó người ta không còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Chỉ biết rằng, từ đó trở đi cái giếng Nguyệt đêm đêm vẫn vọng tiếng đàn huyền diệu của nàng Cầm…

Phim có sự tham gia của hai gương mặt diễn viên trẻ Nhật Kim Anh và Quách Ngọc Ngoan cùng diễn xuất tinh tế, sâu sắc của các diễn viên giàu kinh nghiệm như: Trần Lực, Bùi Bài Bình… trong bối cảnh lịch sử sinh động, sự biến chuyển loạn ly và đầy tính nhân văn. Không chỉ hoành tráng ở dàn dựng, bộ phim đã đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc và tình cảm bởi nội dung sâu lắng, giàu tiết tấu…

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn