Khi “ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”

Tổng hợpThứ Ba, 13/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - “Bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”, cứ ngỡ câu ca dao trên muôn đời chỉ là nói ngược.

(VTC News) -  “Bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”, cứ ngỡ câu ca dao nói ngược dí dỏm của cha ông muôn đời chỉ là nói ngược, làm gì có cái lý “ếch cắn cổ rắn”.

  

Thế giới tự nhiên mênh mông và ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu, những điều nếu không tận mắt chứng kiến thì ta vẫn nghĩ chỉ có trong cổ tích, ví von. 

Một loài ếch xanh ở Australia xưa nay vốn ăn côn trùng, nhưng gần đây người ta đã ghi lại được những hình ảnh “kinh hoàng” về vị “thần ăn” này. Thực đơn yêu thích của nó không còn đơn thuần là những chú ruồi, muỗi, kiến, mối như trước mà có cả chuột, thậm chí là rắn. 

Một số hình ảnh:

Con ếch đang cố sức “thưởng thức” chú rắn mối xấu số. 

"Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng" hoàn toàn có thực. 
Con ếch xanh đang nuốt gần hết chú rắn mối khá dài so với thân hình của nó. 
Thậm chí, khi con mồi chưa chết loài ếch xanh này còn có thể tha con rắn bám chặt lên tường. 
So với con mồi rắn thì chú chuột bạch này quá đơn giản với loài ếch xanh sát thủ Australia. 







Hồng Vũ
(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn