Hồng Nhung đằm thắm, rạng ngời hát ru con

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 28/07/2012 09:21:00 +07:00

(VTC News) – Xuất hiện giản dị, giọng hát mê hoặc, Hồng Nhung đã đánh dấu lần trở lại đầu tiên với âm nhạc sau khi sinh thật tuyệt vời.

(VTC News) – Xuất hiện giản dị, giọng hát mê hoặc, Hồng Nhung đã đánh dấu lần trở lại đầu tiên với âm nhạc sau khi sinh thật tuyệt vời.

Hồng Nhung xuất hiện tại Hà Nội, trong chương trình Những bài ca đi cùng năm tháng, kỷ niệm ngày 27/7 với vẻ mặn mà, hơi mập lên một chút nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. 
Hồng Nhung dường như rất hạnh phúc và xúc động khi hát Mẹ yêu con của Nguyễn Văn Tý. 
Bản năng làm mẹ khiến chị hát ca khúc này như một khúc ru. 
Ngoài ra, Hồng Nhung còn thể hiện hai ca khúc của Trịnh Công Sơn là Ru em từng ngón xuân nồng và Huyền thoại mẹ với chất giọng đầy dương tính. 
Khán giả Hà Nội rất yêu mến Hồng Nhung. Sau mỗi bài hát, họ đều dành cho Bống những tràng vỗ tay dài. 
NSND Trần Hiếu giữ được cái duyên và giọng ca khỏe khoắn và tình cảm của mình với Gửi người em gái miền Nam (Đoàn Chuẩn) và Vết chân tròn trên cát của em trai Trần Tiến. 
Tân Nhàn say đắm với Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ 
Và song ca ngọt ngào Rặng trâm bầu cùng Việt Hoàn. Đảm đương thay vị trí Trọng Tấn, Anh Thơ do bị tạm cấm diễn, hai giọng hát này đã thể hiện được khả năng thanh nhạc vững vàng của mình.  
Đăng Dương với Người mẹ của tôi và Chiếc gậy Trường Sơn. 
Thanh Dũng và Minh Hiền cùng Gửi em ở cuối sông Hồng
Tuấn Phương và Huyền Sâm với Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây tình cảm và hào sảng. 
Và top ca nhà hát với Cô gái mở đường. 

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn