Hỗn chiến tại đám tang, một người bị chém chết

Pháp luậtThứ Tư, 01/04/2015 12:25:00 +07:00

Mâu thuẫn trong sòng bạc ở đám tang, Thành thuê 6 thanh niên mang mã tấu quay lại hỗn chiến, khiến một người bị chém chết.

Mâu thuẫn trong sòng bạc ở đám tang, Thành thuê 6 thanh niên mang mã tấu quay lại hỗn chiến, khiến một người bị chém chết.

Ngày 31/1, công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Công Thành (35 tuổi, ở Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người.

Vào 20h ngày 20/3, Thành đến nhà anh Lê Minh Tâm (ở quận 12) để viếng đám tang. Sau đó, nghi can này chơi đánh bài, cãi vã với một số người.

Khi lấy xe về thì anh ta bị Trần Tuấn Anh (em rể anh Tâm) đánh vào mặt. Thành bỏ chạy ra quán nước ngồi. Ít phút sau, thanh niên này gọi điện cho Lê Văn Bắc (24 tuổi, quê ở Tiền Giang) nhờ đến nhà anh Tâm lấy xe giúp.

21h cùng ngày, Bắc rủ Hồ Minh Trường (24 tuổi) và 4 người bạn (chưa rõ lai lịch) cùng đi. Đến nơi, nhóm của Bắc bị nhiều người trong đám tang đuổi đánh.

Chạy tới quán nước gặp Thành, những người này bàn bạc kế hoạch mang dao, mã tấu, gậy đi trả thù.

Video: 20 nam sinh hỗn chiến


Hai giờ sau, đồng bọn của Thành mang hung khí đến nhà anh Tâm gây ra trận hỗn chiến. Hậu quả là anh Huỳnh Thế Anh (33 tuổi) bị chém chết.  

Gây án xong, Thành cho 6 thanh niên trong nhóm mỗi người 1 triệu đồng. Mười ngày sau, Thành đang ở nhà thì bị trinh sát Đội trọng án (PC45) bắt giữ.

Từ lời khai của nghi can, công an tiến hành tạm giữ Bắc và Trường. Nhà chức trách đang truy bắt nhóm còn lại.

Nguồn: Khánh Trung (Zing)
Bình luận