Hôm nay, xét xử vụ bắt cóc trẻ em ở viện C

Pháp luậtChủ Nhật, 08/04/2012 09:06:00 +07:00

Hôm nay, 9/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “chiếm đoạt trẻ em” tại Bệnh viện C (Hà Nội) gây xôn xao dư luận cuối năm ngoái

Hôm nay, 9/4, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “chiếm đoạt trẻ em” xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Bệnh viện C) từng gây xôn xao dư luận cuối năm ngoái.

Toàn cảnh cuộc giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Viện C>> Những bí mật về cuộc giải cứu bé bị bắt cóc ở Viện C
>> Cháu bé bị bắt cóc tại Viện C xuất viện
>> Giọt nước mắt muộn màng của kẻ bắt cóc bé ở viện C
>> Vén màn bí mật vụ vây bắt 'mẹ mìn' ở Viện C
>> Video: Hàng trăm người chào đón bé bị bắt cóc ở viện C
>> Hành trình giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Viện C
>> Video: Lời khai kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở Viện C
>> Chân dung kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở Viện C
>> Chùm ảnh: Hạnh phúc vỡ òa tại Viện C chiều 8/11
>> Đã tìm thấy bé sơ sinh bị bắt cóc ở Viện C
>> Nỗi bức xúc tột độ của gia đình bé bị bắt cóc ở Viện C
Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Lệ (30 tuổi, thường trú tại Việt Yên, Bắc Giang) sẽ bị xét xử về tội danh trên.

Bị can Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan Công an 
Cáo trạng của Viện KSND thành phố Hà Nội cáo buộc Nguyễn Thị Lệ là người đã bắt cóc cháu Phạm Văn Trường, con của chị Trần Thị Thơm (35 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), ngày 3/11/2011 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Để thực hiện mục đích chiếm đoạt trẻ sơ sinh, cuối tháng 10-2011 Lệ đã nhiều lần đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản trung ương quan sát các phòng có sản phụ mới sinh, nơi em bé nằm, việc thăm khám của y bác sĩ và nhân viên bảo vệ để tìm sơ hở của bệnh viện nhằm mục đích bắt một bé trai.

Đến ngày 3/11/2011, Lệ đi xe ôm đến Bệnh viện Phụ sản trung ương, vào khu vực nhà G của bệnh viện lấy trộm một áo blouse trắng, một mũ của y bác sĩ mặc vào, đóng giả bác sĩ.

Khi đi bộ từ tầng 1 lên đến tầng 6 là nơi sản phụ Trần Thị Thơm nằm, Lệ đánh lạc hướng mọi người bằng cách hỏi thăm sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Mai về em bé nằm ở giường đối diện.

Sau đó Lệ quay sang giường chị Thơm hỏi thăm và biết cháu bé nhà chị Thơm là con trai nên hỏi đã tắm và xét nghiệm, tiêm chưa. Khi chị Thơm cho biết đã tắm rồi nhưng chưa tiêm thì Lệ bảo để mình bế đi Tiêm. Lúc đó, em ruột chị Thơm định đi cùng thì Lệ nói “để bác sĩ bế đi rồi bế về cho”.

Khi bế cháu Trường xuống sân nhà G, Lệ bỏ áo blouse và đi ra cổng phía đường Tràng Thi, vẫy một chiếc taxi đi đến cầu Chương Dương. Sau khi xuống xe, Lệ tiếp tục đổi xe khác để về nhà trọ tại Bắc Giang.

Về đến đây Lệ đã cởi áo và tã của cháu Trường cho vào túi nilông và lấy áo của Lệ cuốn cho cháu Trường. Sau đó Lệ bế cháu Trường ra ngõ, đón xe taxi Tuấn Linh do anh Nguyễn Xuân Việt điều khiển đi về nhà bố mẹ đẻ tại Bắc Giang.

Tại đây, Lệ nói dối gia đình là xin được cháu bé của một người sinh viên và đến ngày 5/11, Lệ bàn với gia đình và được đồng ý đưa cháu bé về nhà chồng, nói đó là con do Lệ đẻ ra.

Ngày 8/11/2011, cơ quan cảnh sát điều tra giải cứu cháu Trường an toàn và bắt giữ Nguyễn Thị Lệ.

Toàn cảnh cuộc giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Viện C>> Những bí mật về cuộc giải cứu bé bị bắt cóc ở Viện C
>> Cháu bé bị bắt cóc tại Viện C xuất viện
>> Giọt nước mắt muộn màng của kẻ bắt cóc bé ở viện C
>> Vén màn bí mật vụ vây bắt 'mẹ mìn' ở Viện C
>> Video: Hàng trăm người chào đón bé bị bắt cóc ở viện C
>> Hành trình giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Viện C
>> Video: Lời khai kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở Viện C
>> Chân dung kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở Viện C
>> Chùm ảnh: Hạnh phúc vỡ òa tại Viện C chiều 8/11
>> Đã tìm thấy bé sơ sinh bị bắt cóc ở Viện C
>> Nỗi bức xúc tột độ của gia đình bé bị bắt cóc ở Viện C

TTO

Bình luận
vtcnews.vn