Hoa khôi xinh đẹp của Học viện An ninh không thích gọi là 'người nổi tiếng'

Giáo dụcThứ Tư, 06/01/2016 08:16:00 +07:00

Hoa khôi cuộc thi “Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015” Trương Thị Huệ Nhi cảm thấy ngại ngùng khi mọi người gọi cô là “người nổi tiếng”

(VTC News) – Hoa khôi cuộc thi “Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015” Trương Thị Huệ Nhi cảm thấy ngại ngùng khi mọi người gọi là “người nổi tiếng”, “người đẹp học viện”.

Vượt qua nhiều thí sinh tranh tài tại đêm chung kết cuộc thi “Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015”, nữ sinh tài sắc Trương Thị Huệ Nhi đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, Huệ Nhi còn có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. 12 năm liền, cô luôn là học sinh giỏi.

Cô gái này từng đạt giải Ba môn Địa và giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh năm lớp 11, giải Ba môn Sử cấp quốc gia năm lớp 12. Bên cạnh đó, cô cũng đạt học viên giỏi năm thứ nhất tại Học viện An ninh, đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015” và nhiều giải thưởng khác.

Hoa khôi Học viện An ninh
Huệ Nhi nổi bật trong trang phục áo ngành.

Hoa khôi Trương Thị Huệ Nhi không chỉ sở hữu khuôn mặt thanh tú, nụ cười hồn nhiên mà còn sở hữu chiều cao đáng mơ ước.

Huệ Nhi sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm thứ hai, lớp B3D46, chuyên ngành Điều tra trinh sát, Học viện An ninh Nhân dân.

Cô chia sẻ: “Những ngày đầu mới vào trường, mình chưa quen và thấy hơi bị gò bó về thời gian học tập và sinh hoạt. Nhiều hôm rất mệt nhưng không dám ngủ trong giờ học”.

Hot girl xứ Thanh biết tới cuộc thi Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh đã lâu, khi đó, cô bận ôn thi phục vụ cho kỳ thi học kỳ nên không đăng ký tham gia.

Sau đó, do thấy Nhi có ngoại hình ưa nhìn và năng khiếu nổi bật nên Bí thư lớp B3D46 đã đăng ký để cô tham gia cuộc thi.

“Từ vòng sơ khảo, mình thấy không tự tin nhưng khi được chọn vào vòng tiếp theo thì chỉ biết cố gắng hết mình để đạt được kết quả như lớp mong đợi”, Nhi nói.


Nhi cho biết, từ vòng sơ khảo, ban đầu chọn 12 học viên thi cấp chuyên khoa, từ đó chọn ra 2 người thi vào cấp học viện và cuối cùng chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để tranh tài tại vòng chung kết.

Khi đến với cuộc thi, nữ sinh chỉ muốn giao lưu học hỏi, có thêm nhiều bạn mới nhưng khi lọt vào vòng chung kết, được bạn bè động viên, cỗ vũ nhiệt tình nên Nhi quyết tâm phải giành được giải thưởng.

Cô bạn mong muốn mọi người sẽ có cách nghĩ tốt hơn về công an. "Họ không khô khan, cứng nhắc mà là những con người vui vẻ, yêu đời. Những nữ công an cũng rất dịu dàng, duyên dáng", Nhi tâm sự.

Hoa khôi Học viện An ninh
  Huệ Nhi trong phần thi ứng xử.

Từ nhỏ, Huệ Nhi rất thích múa nhưng không có cơ hội học. Vì vậy, để chuẩn bị cho tiết mục múa cổ điển “Lạc nhau giữa rừng mơ” để dự thi trong đêm chung kết, cô đã phải lên ý tưởng, chọn nhạc, chon động tác múa để thể hiện được nội dung của câu chuyện.

Cô cho biết, có nhiều động tác phù hợp nhưng lại không thực hiện được vì thiếu kỹ thuật.

“Mình đã dành 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị trang phục cho đêm chung kết. Mình đã chọn nhiều chỗ nhưng không có trang phục như ý, có nhiều bộ đẹp nhưng lại không phù hợp với các động tác múa như xoạc, đá chân, lộn nên quyết định tự chế trang phục", cô chia sẻ.

Hoa khôi Học viện An ninh
Tiết mục múa "Lạc nhau giữa rừng mơ" của Huệ Nhi.

Huệ Nhi chia sẻ: “Mình không được học múa một cách chuyên nghiệp nên các động tác yêu cầu phải có kỹ thuật mới thực hiện được. Mình nghĩ một cơ thể đang phát triển, khi phải ép và kéo dãn nó theo khuôn mẫu thì rất khó".
Clip: Tiết mục tài năng ấn tượng của Trương Thị Huệ Nhi

Khi biết mình đạt ngôi vị cao nhất cuộc thi, nữ sinh rất vui và hạnh phúc. “Sau khi giành ngôi vị Hoa khôi, bạn bè nhắn tin, gọi điện chúc mừng nhiều nên mình cảm thấy có chút phấn khởi. Hôm đó, mình ngủ rất muộn, khoảng 3 giờ sáng”, Huệ Nhi vui vẻ nói.

Khi được mọi người gọi là “người nổi tiếng”, "người đẹp học viện, cô cảm thấy rất ngại ngùng. Không thích nổi tiếng, Nhi cảm thấy sợ khi bỗng dưng từ một người bình thường, không nhiều người để ý, giờ lại được thầy cô, bạn bè gọi như vậy.

“Khi mọi người gọi như vậy, mình thấy rất ngại ngùng và xấu hổ. Mình mong muốn có cuộc sống bình yên như trước và không thích nổi bật hơn người khác”, cô tâm sự.

Nữ sinh nhận thấy các bạn nữ trong vòng chung kết rất tài năng, xinh đẹp, đều có tài năng và thế mạnh riêng để tỏa sáng.

Qua cuôc thi, Nhi thấy tự tin hơn nhiều. Cô cho rằng, trong cuộc
thi, không nên giấu giếm những gì mình có mà phải thể hiện hết khả năng cũng là cách để người khác công nhận bản thân.

Hoa khôi Học viện An ninh
Nữ sinh nhận được nhiều giải thưởng trong cuộc thi "Sinh viên thanh lịch học viện An ninh năm 2015".

Khi được hỏi về kỷ niệm nhớ nhất khi học múa, Huệ Nhi nói: “Khi bắt đầu học múa, mình tập động tác lộn thì mắt cá nhân bị va vào thành giường, sau đó chảy máu và bây giờ còn để lại sẹo”.

Từ nhỏ, mơ ước của Nhi là trở thành nữ phóng viên giỏi, được đi nhiều nơi, lấy tin tức viết bài nhưng vì bố mẹ không muốn con gái vất vả nên đã không đồng ý việc cô chọn trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Ngoài đạt giải Hoa khôi của cuộc thi ““Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015”, nữ sinh xinh đẹp này còn nhận hai giải phụ khác Thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất và Thí sinh có phần thi Tài năng ấn tượng.

Huệ Nhi mong muốn sẽ đạt kết quả học tập tốt hơn, cuộc sống sẽ yên bình như trước khi đạt danh hiệu Hoa khôi và có thể trưởng thành nhiều hơn nữa.

Hoa khôi Học viện An ninh
Cặp đôi Nguyễn Thành Tuân và Trương Thị Tuệ Nhi đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Nữ sinh tài sắc này dự định Tết 2016 sẽ về thăm lại vùng đất Thái Bình – nơi mà cô đã đi dân vận một tuần vào tháng 12.

Nhi thích múa, đi phượt. Ngoài ra, cô còn thích tìm hiểu văn hóa cổ truyền Việt Nam. Văn hóa cổ truyền với nhiều nét đẹp, độc đáo riêng có nên đặc biệt cuốn hút cô gái trẻ Huệ Nhi tìm hiểu, khám phá.

Những lúc mệt mỏi, cô bạn thường mua sách về đọc để tâm trạng tốt hơn. Nữ sinh này cũng quan niệm: “Sự lười biếng giống như một rễ cây, nó sẽ mọc dài và ghìm chặt bạn tại chỗ”.

Huệ Nhi tiết lộ là chưa có bạn trai. Cô cũng không có tiêu chuẩn về mẫu bạn trai và  chỉ cần người ấy quan tâm, hiểu và thông cảm cho cuộc sống cũng như nghề nghiệp của cô.

Hoa khôi Học viện An ninh nhân dân cho biết sẽ cố gắng rèn luyện và học tập để đạt kết quả cao trong học tập.

“Mình sẽ tham gia tích cực các hoạt động văn – thể - mỹ  để thỏa niềm yêu thích múa và như xứng đáng với danh hiệu cao quý mà nhà trường đã trao tặng”, Huệ Nhi chia sẻ.



Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn