Hỏa hoạn trong đêm, vợ con chết thảm: Người chồng cũng đã tử vong

Thời sựThứ Tư, 27/05/2015 12:19:00 +07:00

Anh Nguyễn Đức Thắng, nạn nhân cuối cùng trong vụ hỏa hoạn tại tỉnh Vĩnh Long đã tử vong.

(VTC News) – Anh Nguyễn Đức Thắng, nạn nhân cuối cùng trong vụ hỏa hoạn tại tỉnh Vĩnh Long đã tử vong.

Sáng 27/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, anh Nguyễn Đức Thắng (SN1978, ngụ ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, Vĩnh Long) đã tử vong tại bệnh viện lúc 5h20 cùng ngày.

Đây là nạn nhân cuối cùng, 2 người tử vong trước đó là chị Đặng Thị Thúy (SN 1982, vợ anh Thắng) và Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi, con gái anh Thắng).

 
Thông tin ban đầu, rạng sáng 26/5, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện lửa bốc lên từ căn nhà vợ chồng anh Thắng. Lúc này cửa bị khóa trái bên ngoài, gia đình anh Thắng đang ở bên trong.

Chị Thúy và con gái bị thiêu cháy đen, thi thể co quắp lại, chết tại chỗ; anh Thắng bỏng nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cũng không qua khỏi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 can nhựa lớn, 1 xô mủ dùng chứa xăng. Nhận định ban đầu, có thể là vụ mưu sát phóng hỏa đốt nhà. Căn nhà của nạn nhân nằm tách biệt khu dân cư, xung quanh bao bọc bởi vườn cây ăn trái. 

Bà Trần Thị Son – mẹ anh Thắng, cho biết, anh Thắng tính tình hiền lành, từ trước đến giờ chưa hề xảy ra mâu thuẫn với ai. Anh Thắng cưới vợ được khoảng 5 năm, sinh sống với nghề chăn nuôi và trồng trọt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ.

Ô tô cháy ngùn ngụt 

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn