Hồ Quỳnh Hương lần đầu bật mí về người đàn ông cô đang yêu

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 28/02/2015 03:21:00 +07:00

Giọng ca đất Mỏ không ngại chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư sau thời gian ăn chay ở ẩn.

Giọng ca đất Mỏ không ngại chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư sau thời gian ăn chay ở ẩn.

Mấy năm qua, Hồ Quỳnh Hương quyết định ngừng việc ca hát để dành thời gian cho bản thân và gia đình vì chị cảm thấy quá mệt mỏi.

Tuy nhiên, sau một thời gian đạt được ước nguyện cộng với việc ngộ ra nhiều chân lý từ khi ăn chay, ngồi thiền, tìm hiểu Phật pháp… giọng ca gốc Quảng Ninh đã quyết định trở lại với âm nhạc. Không những thế, Hồ Quỳnh Hương còn khoe đang có bạn trai.


Showbiz làm tôi mệt mỏi

- Đâu là lý do khiến chị, một người đang miệt mài với showbiz bỗng dưng quay lưng lại với nó?

Tôi đã từng có thời gian chạy show không biết mệt mỏi, tham gia hầu hết tất cả các chương trình lớn nhỏ. Áp lực luôn luôn đè nặng, cùng với đó là những ồn ào trong showbiz cũng làm tôi thấy mệt mỏi.

Có thời gian tôi bị stress nặng. Tôi đã ngồi thiền để lấy lại cân bằng cuộc sống, ăn chay để thanh thản tâm hồn. Dần dần tôi trở lại cuộc sống bình thường, có lại được niềm vui trong cuộc sống.

Tôi đã nhận ra đâu là cái mình cần, đâu là cuộc sống thực sự của mình. Sau live show Sắc màu, tôi tạm ngưng ca hát để tập trung vào những công việc khác của mình.
hồ quỳnh hương
- Trong thời gian rút lui khỏi showbiz, chị đã làm những gì?

Tôi dành thời gian cho gia đình, những người thân và chú tâm vào việc học, thi tốt nghiệp đại học thanh nhạc. Tôi tiếp tục công việc kinh doanh của mình và kết hợp đi du lịch. Ngoài ra, tôi còn tham gia một số chương trình biểu diễn giao lưu với các nghệ sỹ nước ngoài.


- Với chị, mối quan tâm lớn nhất trong những ngày không làm gì đó là gì?

Với tôi thì không có những ngày không làm gì đó, trừ khi ốm đau. Khi tôi không hát thì có những công việc khác cũng bận rộn không kém, chiếm gần hết quỹ thời gian của tôi rồi.


Lao đi hát kiếm tiền quên mất bản thân

- Trước đây, khi chưa ăn chay, chưa biết Phật pháp..., chị hình dung như thế nào về sự giàu có vật chất?


Là con người, ai mà chả có lúc sân si, mong muốn sự giàu có vật chất. Tôi cũng từng khát khao cháy bỏng thành đạt cả đường công danh và vật chất. Tôi lao đi hát kiếm tiền đến quên cả chăm sóc bản thân mình, không có cả thời gian dành cho gia đình và người thân, không còn thời gian để nhìn ngắm và chiêm nghiệm cuộc sống xung quanh.

Không những đi hát mà tôi còn lao đi kinh doanh mà vẫn cảm thấy chưa đủ... Bây giờ nghĩ lại tự hỏi không hiểu sao ngày đó tôi lại có đủ sức khỏe và sự kiên trì đến vậy.



- Còn bây giờ, cách hình dung ấy, cách làm ấy có gì thay đổi?


Bây giờ suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhiều, tôi thấy mình cần chăm sóc bản thân, quan tâm tới gia đình và dành nhiều thời gian cho gia đình. Còn với âm nhạc, tôi chỉ tham gia những chương trình phù hợp với mình, hát phục vụ khán giả thực sự muốn nghe tôi hát.

- Ngần đấy năm như 'con ong thợ' chăm chỉ, ngoại trừ gia tài âm nhạc và tình cảm của lượng fan hùng hậu, chị thấy mình có được trong tay những giá trị vật chất gì?

Sau thời gian như 'con ong thợ', mấy năm gần đây tôi đã đón bố mẹ tới ở cùng. Không những vậy, chị gái tôi và các cháu cũng chuyển từ ngoài Bắc vào sống ở TP HCM và mua nhà ở gần nhà tôi luôn. Đó là điều tôi luôn mong ước khi phải sống xa gia đình nhiều năm. Hiện tại, tôi đã có thời gian dành cho gia đình và những người thân yêu của mình.


- Chị đang có một công ty riêng. Công ty ấy hiện có còn hoạt động và đã bao giờ phải đối diện với tình thế thua lỗ?

Cũng như bao doanh nghiệp khác, với tình hình khó khăn chung hiện nay thì công ty của tôi cũng phải rất cố gắng thì mới trụ vững và ổn định. Cũng may mắn là xung quanh tôi có những người giỏi và nhiệt tình với công việc nên tôi rất yên tâm khi giao công việc cho họ.

Bạn trai là người hay làm tôi tự ái


- Chị nói chị đang yêu, nhưng có thông tin lại cho rằng chị đã kết hôn. Sự thật về cuộc sống của chị là?

Tôi chưa kết hôn, nếu có thì tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Đó cũng là điều mà gia đình và bạn bè đang giục giã tôi mà.

- Chị có thể tiết lộ một chút về người đàn ông đang được chị trao gửi tình yêu?

Bạn trai hiện tại của tôi là một người điềm đạm, thẳng thắn và thẳng tính đến nỗi làm tôi tự ái nhưng rất hợp với tôi. Tôi chỉ dám nói vậy thôi, sợ nói trước bước không qua lắm (cười).


- Một người từng đập nhà tới 4 lần để xây cho vừa ý như chị hẳn là rất kỹ tính?

Tùy ông trời se duyên, tôi đã ế rồi nếu mà cứ kén chọn thì không biết đến bao giờ mới có chồng.

- Đã bao giờ chị lên kịch bản về đám cưới của mình khi nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn?

Có chứ, tôi cũng từng nghĩ và tưởng tượng về một đám cưới hạnh phúc của mình, nhưng viết thành kịch bản thì chưa. Sợ chuẩn bị kỹ quá lại khó lấy chồng… (cười).

- Khi chơi với các con trẻ, cảm nhận thấy niềm vui và hạnh phúc từ sự đáng yêu của con trẻ mang lại... chị có cảm thấy ân hận vì đã không lập gia đình thật sớm không?



Theo tôi thì không nên lập gia đình sớm. Mặc dù rất yêu trẻ nhưng tôi cho rằng lập gia đình sớm khi chưa đủ điều kiện vật chất và những trải nghiệm cuộc sống thì sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và giáo dục trẻ nhỏ. Nhưng muộn như tôi thì cũng không nên, nhưng chưa gặp duyên thì biết làm sao được.

Nguồn: Gia đình xã hội

Bình luận
vtcnews.vn