Hồ Ngọc Hà: 'Rất thích người yêu phải đoán ra ý mình'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/10/2016 07:19:00 +07:00

Trong đêm nhạc "Private show - Love Songs" của mình, nữ ca sĩ chỉ mời 300 khách nghe mình hát live và tự sự những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống.

Tối 4/10, Hồ Ngọc Hà đã có đêm nhạc "Private show - Love Songs" diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, 300 khách mời có mặt trong chương trình dành cho nữ ca sĩ những tràng pháo tay không ngớt sau mỗi phần trình diễn cùng ban nhạc.

Đêm nhạc "Private show - Love Songs" được Hồ Ngọc Hà thực hiện để giới thiệu album thu live "Love Songs 3 - Gửi người yêu cũ", trong chương trình này, nữ ca sĩ cũng hát live suốt 1 giờ đồng hồ những bản nhạc trong album vừa ra mắt cũng như trình diễn nhiều ca khúc khác như: "Sway", "Chắc ai đó sẽ về", "Bang bang",...

8U9A5719

 

Hồ Ngọc Hà thể hiện nội lực trong giọng hát của mình qua từng ca khúc. Cô chia sẻ dí dỏm rằng: "Trong album chỉ có vỏn vẹn 12 ca khúc, nhưng Hà và ban nhạc của anh Hoài Sa đã dành 1 tuần để thực hiện thu âm, tính ra Hà đã phải hát liên tiếp 40 ca khúc.

Với những ca sĩ khác có thể việc hát mấy chục bài như vậy là điều bình thường nhưng với cổ họng của Hà thì đây là một chuyện rất kinh khủng. Ngay sau khi thu âm, Hà gần như tắt tiếng"

Thế nhưng, Hồ Ngọc Hà đã khiến 300 khách mời có mặt trong đêm nhạc gồm cả các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, danh ca Thanh Hà, NSƯT Thành Lộc cùng các học trò của mình ở các cuộc thi âm nhạc phải ngỡ ngàng với những quãng cao trong giọng hát giàu tình cảm của mình.

Mở màn chương trình, Hồ Ngọc Hà "hâm nóng" không khí bằng ca khúc "Sway", ngay sau đó, cô đã giới thiệu một sáng tác của Tiên Cookie - "Chợt nhớ về anh".

HO NGOC HA (4)

 

Ca khúc này được nữ ca sĩ chia sẻ: "Có một vài đoạn trong sáng tác của Tiên mà Hà không thể hát đúng với tinh thần như cô ấy viết, thế là Hà đã "mạn phép bịa lời 2 câu hát". Ngay sau khi biết chuyện này, Tiên cũng đã nhắn tin "la" Hà, và Hà chỉ im lặng, để đến hôm nay mới chính thức gửi lời xin lỗi đến Tiên Cookie".

Lý giải cho việc phải thay đổi lời ca khúc, Hồ Ngọc Hà nói rằng cô vốn rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, nhưng Tiên Cookie thì lại có quan điểm mạnh mẽ hơn, nữ ca sĩ muốn ca khúc mang phần nào cá tính của mình để có thể truyền tải tình cảm hơn nên đã "đánh liều" ra quyết định. 

Clip: Ca khúc "Chợt nhớ về anh" - sáng tác: Tiên Cookie

 

Tiếp nối mạch cảm xúc trong tình yêu, Hồ Ngọc Hà chọn thể hiện những sáng tác của Thái Thịnh, cô khiến cả khán phòng bật cười thích thú vì sự duyên dáng của mình khi kể về một "giấc mơ rất vô duyên" với hy vọng ca khúc "Ngày mai em đi" có thể "hàn gắn" lại chuyện tình của Angelina Jolie - Brad Pitt như cách mà tác giả ca khúc đã từng thực hiện với người yêu của mình.

"Khi người yêu anh Thái Thịnh bỏ đi, anh đã viết nên ca khúc "Ngày mai em đi" bằng tất cả tình cảm của mình, người yêu nghe xong thì lập tức xách đồ trở về bên anh ấy. Cách yêu này của nam nhạc sĩ thật đáng ngưỡng mộ!" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ

Clip Hồ Ngọc Hà dẫn chuyện duyên dáng từ "cuộc tình Angelina Jolie - Brad Pitt" đến ca khúc "Ngày mai em đi"

Cũng trong loạt ca khúc của nhạc sĩ Thái Thịnh, Hồ Ngọc Hà đã khiến khán giả vỡ oà cảm xúc khi ngẫu nhiên mời danh ca Thanh Hà cùng hát với mình ca khúc "Nếu em được lựa chọn". Vốn được mệnh danh có giọng hát "hát live hay như băng đĩa", ngay từ những câu hát đầu tiên, Thanh Hà đã khiến khán giả "nổi da gà" và xúc động. Không tỏ ra kém cạnh đàn chị, Hồ Ngọc Hà vừa hát bè và vừa tung hứng rất nhịp nhàng, mang đến một bản tình ca giàu cảm xúc.

IMG_0199

 

Cũng như những đêm nhạc "Love Songs" khác, Hồ Ngọc Hà chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, cô thú nhận mình "rất thích người yêu phải đoán ra ý mình" , thích được vỗ về mỗi khi giận hờn nói: "Mình chia tay đi, em chán lắm rồi!", nhưng trớ trêu thay, cô toàn gặp những anh chàng "nghiêm túc tin tưởng câu nói ấy":  "Anh đồng ý, anh tôn trọng quyết định của em!". Mà không ai biết rằng sau mỗi chuyện chia tay ấy, Hồ Ngọc Hà đều một mình chạy xe về nhà và khóc thầm.

Đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà không chỉ khẳng định về giọng hát ngày một nội lực của cô, khiến khán giả say mê mà còn thu hút bởi cách kể chuyện rất duyên dáng - "đúng chất Hà Hồ".

Cô dí dỏm chia sẻ: "Hà hay nói về chuyện tình cảm trong các đêm nhạc, đó là khi mình nhớ về chính bản thân mình ở thời điểm ấy, tình huống đó, không phải ám chỉ vào người đàn ông nào cả. Trước giờ chỉ yêu có mấy anh đó thôi, mà lúc nào cũng kể chuyện tình cảm, không khéo làm người ta nghĩ mình phải yêu đến mấy chục người rồi! (cười)"

Hay như câu chuyện cô đã cười ra nước mắt khi nhạc sĩ Vương Anh Tú gửi cho mình bản nhạc "Chạy theo lý trí", anh đã sửa lời thành "chạy theo Đức Trí", khiến nữ ca sĩ dở khóc dở cười.

Những mẩu chuyện nhỏ, tưởng chừng vụn vặt nhưng đã mang đến một không khí ấm áp hơn cho đêm nhạc, cũng như những người thưởng thức xích lại gần nhau, đồng điệu với những giai điệu tình yêu mà Hồ Ngọc Hà dùng giọng hát của mình gửi gắm.

Clip: Hồ Ngọc Hà "đọ giọng" cùng danh ca Thanh Hà trong ca khúc "Nếu em được lựa chọn"

Bên cạnh những ca khúc trong đĩa nhạc, Hồ Ngọc Hà còn gây bất ngờ khi ngẫu hứng thế hiện "Bang bang" với bản phối do Hoài Sa thực hiện. Đây là một ca khúc hoàn toàn không dễ để thể hiện vì càng về sau càng cao, và Hồ Ngọc Hà đã không khiến khán giả thất vọng khi khoe quãng giọng 'khủng' của mình.

Không chỉ có như thế, Hồ Ngọc Hà còn khiến khán giả thích thú khi hát ca khúc hit của Sơn Tùng - "Chắc ai đó sẽ về", nữ ca sĩ chia sẻ anh là một nghệ sĩ trẻ mà mình rất quý, cả hai vẫn thường "chat chit" trên facebook và "Nói với nhau rất hâm mộ nhau".

Clip Hồ Ngọc Hà hát hit của Sơn Tùng M-TP "Chắc ai đó sẽ về"

Sau khi đêm nhạc kết thúc, Hồ Ngọc Hà chia sẻ "tâm nguyện" của mình là muốn thực hiện một chuỗi đêm nhạc "Love Songs" theo mỗi năm để cùng khán giả tâm sự, chia sẻ cảm xúc và gần gũi nhau hơn. 

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn