HLV Kiatisak tiếc chung kết trong mơ U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 19/06/2015 07:28:00 +07:00

HLV Kiatisak đã chuẩn bị kế hoạch cho trợ lý Promut ở trận tái ngộ U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 28 nhưng thực tế đối thủ lại là U23 Myanmar.

HLV Kiatisak đã chuẩn bị kế hoạch cho trợ lý Promut ở trận tái ngộ U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 28 nhưng thực tế đối thủ lại là U23 Myanmar.

HLV Kiatisak và các thành viên của Ban huấn luyện đội U23 Thái Lan đều nghĩ sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận chung kết, bởi tất cả đều coi U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh và sẽ đi tới trận cuối cùng. Sau trận đấu cuối ở vòng bảng, HLV Kiatisak đã yêu cầu các cầu thủ phải cảnh giác và chơi tập trung trong cuộc tái ngộ ở chung kết", nhà báo Prapaporn Chaovanasiri bật mí với báo Bóng đá.
HLV Kiatisak ở lại Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup
Trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, HLV Kiatisak đã nói chuyện qua điện thoại rất lâu với trợ lý Promut của mình, đồng thời yêu cầu tung những cầu thủ tốt nhất để U23 Thái giành chiến thắng bằng mọi giá. "Zico Thái" muốn giành ngôi đầu bảng để được đá trận bán kết 2 vào lúc 19h30 và U23 Việt Nam sẽ phải tiêu hao thể lực trước trận chung kết.

Theo MC thể thao của đài truyền hình Thai PBS, HLV Kiatisak và trợ lý Promut nhận định đây là kỳ SEA Games của những cá nhân xuất sắc, của cuộc ganh đua mạnh mẽ về thể lực. Đội nào khỏe hơn, có những cá nhân tạo được đột biến hơn sẽ giành chiến thắng.

"HLV Kiatisak cảm thấy may mắn vì không gặp U23 Việt Nam ở chung kết, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối bởi trận chung kết trong mơ đã không diễn ra. HLV Kiatisak cho rằng U23 Việt Nam thua thần may mắn chứ không phải thua U23 Myanmar", nhà báo Prapaporn Chaovanasiri nhấn mạnh.

Nguồn: Bóng đá +

Bình luận
vtcnews.vn