Hình ảnh yên bình ở phố mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thời sựThứ Năm, 27/08/2015 01:00:00 +07:00

phố Trịnh Công Sơn ở Hà Nội, tuyến phố nho nhỏ, êm đềm và thơ mộng với hàng me xanh trải dài và những hồ nước lăn tăn sóng, khung cảnh bình yên và lãng mạn

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ và bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) thực hiện nghi lễ gắn biển cho tuyến phố Trịnh Công Sơn.

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ và bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) thực hiện nghi lễ gắn biển cho tuyến phố Trịnh Công Sơn.

‘Tôi hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không biết nói gì hơn. Xin cám ơn tấm lòng của người Hà Nội, khi mọi người vẫn nhớ về anh Sơn và dành cho anh một vinh dự đặc biệt tại thành phố này. Và ở một nơi nào đó, nếu biết được chuyện này, hẳn anh tôi cũng rất vui mừng và xúc động’ – Bà Trịnh Vĩnh Trinh đã nghẹn ngào chia sẻ như vậy.

‘Tôi hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không biết nói gì hơn. Xin cám ơn tấm lòng của người Hà Nội, khi mọi người vẫn nhớ về anh Sơn và dành cho anh một vinh dự đặc biệt tại thành phố này. Và ở một nơi nào đó, nếu biết được chuyện này, hẳn anh tôi cũng rất vui mừng và xúc động’ – Bà Trịnh Vĩnh Trinh đã nghẹn ngào chia sẻ như vậy.

Phố Trịnh Công Sơn là một con phố nhỏ nằm ở ven hồ Tây, gần công viên nước, thuộc địa phận phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội.

Phố Trịnh Công Sơn là một con phố nhỏ nằm ở ven hồ Tây, gần công viên nước, thuộc địa phận phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội.

Tuyến phố bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân, đoạn gần cổng Công viên nước Hồ Tây. Điểm cuối của tuyến phố cắt ngã ba đê Âu Cơ (cạnh trường THPT Phan Chu Trinh). Phố có chiều dài 900 m, và chiều rộng từ 9,5 đến 12,5 m, gần công viên nước Hồ Tây.

Tuyến phố bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân, đoạn gần cổng Công viên nước Hồ Tây. Điểm cuối của tuyến phố cắt ngã ba đê Âu Cơ (cạnh trường THPT Phan Chu Trinh). Phố có chiều dài 900 m, và chiều rộng từ 9,5 đến 12,5 m, gần công viên nước Hồ Tây.

Người dân ở một con ngõ nhỏ trên phố Trịnh Công Sơn vẫn có thói quen rủ nhau ra đầu ngõ nói chuyện mỗi buổi chiều.

Người dân ở một con ngõ nhỏ trên phố Trịnh Công Sơn vẫn có thói quen rủ nhau ra đầu ngõ nói chuyện mỗi buổi chiều.

Không chỉ toàn là bê tông – sắt thép, vẫn có những ban công đầy nắng và hoa.

Không chỉ toàn là bê tông – sắt thép, vẫn có những ban công đầy nắng và hoa.

Đâu đó vẫn còn sót lại những nét cổ kính của một Hà Nội xưa.

Đâu đó vẫn còn sót lại những nét cổ kính của một Hà Nội xưa.

Mặt hồ yên ả, lăn tăn sóng nằm ven bên đường Trịnh Công Sơn.

Mặt hồ yên ả, lăn tăn sóng nằm ven bên đường Trịnh Công Sơn.

Khung cảnh bình yên và lãng mạn như những bài hát của ông về Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Long)

Khung cảnh bình yên và lãng mạn như những bài hát của ông về Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn