Hành trình vượt non lấy chữ

Giáo dụcThứ Bảy, 16/02/2013 01:07:00 +07:00

(VTC News)- Những đoạn đường với nhiều dốc cao hay những lối mòn băng qua các ngọn núi là cung đường quen thuộc của học sinh vùng cao Bắc Yên, Sơn La.

Đoạn đường dốc, sình lầy trong những ngày mưa lại được xem là những đoạn đường dễ đi nhất đối với các em học sinh trường tiểu học và THCS Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La

Đoạn đường dốc, sình lầy trong những ngày mưa lại được xem là những đoạn đường dễ đi nhất đối với các em học sinh trường tiểu học và THCS Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La

Xã Hồng Ngài (huyện Bắc Yên, Sơn La) có tám bản, 642 hộ, trong đó dân tộc Mông chiếm 80%. Những em học sinh ở các bản gần xung quanh trường, sau giờ học thường phải cùng mẹ lên rừng kiếm củi

Xã Hồng Ngài (huyện Bắc Yên, Sơn La) có tám bản, 642 hộ, trong đó dân tộc Mông chiếm 80%. Những em học sinh ở các bản gần xung quanh trường, sau giờ học thường phải cùng mẹ lên rừng kiếm củi

Những bé gái cũng thường xuyên phải đi chặt thân chuối ở trong rừng cùng mẹ

Những bé gái cũng thường xuyên phải đi chặt thân chuối ở trong rừng cùng mẹ

Những học sinh ở các bản xa có thể phải đi từ 3 giờ đến 5 giờ đồng hồ mới tới được điểm trường PTCS Hồng Ngài.

Những học sinh ở các bản xa có thể phải đi từ 3 giờ đến 5 giờ đồng hồ mới tới được điểm trường PTCS Hồng Ngài.

Đa số các em học sinh ở trường tiểu học và THCS Hồng Ngài (Bắc Yên, Sơn La) đều là người dân tộc Mông

Đa số các em học sinh ở trường tiểu học và THCS Hồng Ngài (Bắc Yên, Sơn La) đều là người dân tộc Mông

Nhiều em học sinh rất có tinh thần hiếu học. Các em có thể đọc sách ngay cả lúc đang đi trên những đoạn đường khó khăn nhất

Nhiều em học sinh rất có tinh thần hiếu học. Các em có thể đọc sách ngay cả lúc đang đi trên những đoạn đường khó khăn nhất

Thậm chí là vô tư đá cầu trên đường đi để không còn cảm giác cô đơn khi phải đi một mình

Thậm chí là vô tư đá cầu trên đường đi để không còn cảm giác cô đơn khi phải đi một mình

Các học sinh người dân tộc Mông sẽ về nhà vào thứ 7 hàng tuần và quay trở lại trường học vào chiều Chủ nhật hàng tuần

Các học sinh người dân tộc Mông sẽ về nhà vào thứ 7 hàng tuần và quay trở lại trường học vào chiều Chủ nhật hàng tuần

Khi quay trở lại trường để học, các em thường mang theo từ 3kg-5kg gạo cùng rau để lo cho cuộc sống của chính mình

Khi quay trở lại trường để học, các em thường mang theo từ 3kg-5kg gạo cùng rau để lo cho cuộc sống của chính mình

Những túi gạo tuy không quá nặng nhưng cũng khiến những bước chân của các em học sinh dân tộc thêm nặng hơn

Những túi gạo tuy không quá nặng nhưng cũng khiến những bước chân của các em học sinh dân tộc thêm nặng hơn

Không chỉ có học sinh nam, các nữ sinh người dân tộc Mông cũng rất giỏi trong việc băng qua các ngọn núi để tới trường

Không chỉ có học sinh nam, các nữ sinh người dân tộc Mông cũng rất giỏi trong việc băng qua các ngọn núi để tới trường

Những đoạn dốc tuy cao nhưng đối với các em học sinh này thì cũng không thấm vào đâu

Những đoạn dốc tuy cao nhưng đối với các em học sinh này thì cũng không thấm vào đâu

Tuy đường dốc và trơn nhưng nhiều học sinh tầm lớp 6- lớp 7 vẫn kẹp 3 phi băng băng trên đường

Tuy đường dốc và trơn nhưng nhiều học sinh tầm lớp 6- lớp 7 vẫn kẹp 3 phi băng băng trên đường

Nguy hiểm luôn luôn rình rập

Nguy hiểm luôn luôn rình rập

Con đường đi học của các em học sinh nơi đây tuy gian khó nhưng cũng rất nên thơ

Con đường đi học của các em học sinh nơi đây tuy gian khó nhưng cũng rất nên thơ

Đồng bào dân tộc Mông vẫn mong con cháu họ biết được cái chữ để cuộc sống sau này bớt đi cái khổ. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Đồng bào dân tộc Mông vẫn mong con cháu họ biết được cái chữ để cuộc sống sau này bớt đi cái khổ. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Bình luận
vtcnews.vn