Hành hạ vợ dã man như thời trung cổ

Thời sựChủ Nhật, 09/08/2015 03:02:00 +07:00

“Tôi muốn cho cô ấy được mặc áo cưới, một đám cưới hạnh phúc nhưng không được nữa rồi…”. Đó là những lời chua sót của người đàn ông có vợ chưa cưới bị bạn tình

“Tôi muốn cho cô ấy được mặc áo cưới, một đám cưới hạnh phúc nhưng không được nữa rồi…”. Đó là những lời chua sót của người đàn ông có vợ chưa cưới bị bạn tình cũ đâm chết ngay trong khách sạn.

Một tuần trôi qua nhưng sự căm phẫn của dư luận vẫn chưa lắng lại. Hàng loạt vụ án đau lòng đã xảy ra: Sự việc chồng cắt gân chân, tay, đâm nát mặt vợ; Ủ mưu giết chết bạn tình trong trong khách sạn; tang thương hơn nữa là vụ án bác rể ra tay sát hại 2 cháu nhỏ do thất bại trong chuyện tình cảm.
Hành vợ dã man như thời trung cổ
Theo thông tin từ phía Công an huyện Hiệp Hòa, vào khoảng 12 giờ ngày 3/8, chị Dương Thị Hồng (SN 1981) trú tại xã Lương Phong, Hiệp Hòa đã bị chồng là Chu Quang Đạo (SN 1966) dùng dao (dạng dao chọc tiết lợn) cắt gân tay, gân chân và đâm vào mặt.
Nạn nhân Hồng được cứu chữa tại bệnh viện.
Nạn nhân Hồng được cứu chữa tại bệnh viện. 

Tại khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang, chị Hồng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, máu me đầy người. Rất may, chị Hồng đã được các bác sĩ nối liền các gân chân, gân tay và qua cơn nguy kịch.
Về phía đối tượng gây án, sau khi đâm vợ, Đạo bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể là xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Đó là việc gia đình vay hơn 100 triệu đồng cho chị Hồng chữa trị bệnh tim khi sinh con đầu lòng. Hiện tại số nợ chưa trả được nhưng do cuộc sống vợ chồng không hợp nhau nên chị Hồng đâm đơn ly hôn.
Do Đạo yêu cầu chị Hồng phải trả tiền xong xuôi mới tính đến chuyện ly hôn nên xảy ra tranh cãi và dẫn đến sự việc đau lòng trên.
Cháu Nguyễn Ngọc Chiến đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cháu Nguyễn Ngọc Chiến đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 

Hận tình, bác rể đánh cháu tử vong
Những ngày qua, người dân (Thanh Chương, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc người bác rể dùng gậy đánh khiến cháu bé 4 tuổi tử vong, còn người anh trai 10 tuổi bị thương nặng.
Trước đó, với mong muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng sau thời gian dài ly thân, Võ Văn Mùi (SN 1979) tìm đến gia đình nhà ngoại để khuyên vợ trở về.
Dù biết con gái đã ly thân nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1950) vẫn đối xử tốt với con rể. Sau khi tiếp chuyện con rể, bà Xuân ra vườn hái rau để chuẩn bị bữa cơm trưa. Thì khoảng 10h ngày 31/7, cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Hai đứa cháu Trung và Chiến nằm trên vũng máu thở thoi thóp. Sau đó 2 cháu được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé 4 tuổi đã tử vong, còn bé 10 tuổi thì bị thương nặng, hiện các bác sĩ vẫn phải túc trực để cấp cứu.
Được biết, người bị tình nghi đã xuống tay sát hại 2 cháu nhỏ là Võ Văn Mùi. Sau khi gây án, Mùi bỏ chạy lên đồi chè của người hàng xóm cởi chiếc áo dính máu bỏ lại. Hiện tại Mùi đang lẩn trốn, cơ quan công an đã huy động rất nhiều lực lượng truy bắt nghi can này.
“Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Con tôi làm nên tội tình gì mà ông bắt con tôi phải đau đớn. Chúng tôi làm gì sai mà họ nỡ hại con tôi? Trung ơi, Chiến ơi! Về với mẹ đi con. Đừng bỏ mẹ mà đi, mẹ không sống nổi đâu các con ơi”. Đấy là tiếng khóc xé lòng của người mẹ khi 2 đứa con nhỏ bị người bác rể xuống tay sát hại.
“Tôi muốn một đám cưới hạnh phúc”
Khoảng 22h ngày 6/7, Công an quận Thủ Đức nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn nằm trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung. Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai.
Được biết, chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Liêu (62 tuổi, quê Tiền Giang) và Hồ Thị Kim Anh (45 tuổi, ngụ đường 40, phường Linh Đông) đến thuê khách sạn.
Bất chợt người đàn ông nói với chủ khách sạn cho mượn lại CMND để đi rút tiền. Yêu cầu này được đồng ý. Đến gần 18h, người đàn ông lẻn ra đi bộ khỏi khách sạn.
Đến khoảng 22h, chủ khách sạn giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng vô tuyến phát ra từ trên lầu âm lượng rất lớn. Sợ khách ngủ quên, chủ khách sạn gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Đẩy cửa vào thì kinh hoàng phát hiện người phụ nữ nằm chết dưới chân giường. Người đàn ông đi cùng biến mất từ bao giờ.
Khách sạn nơi xảy ra án mạng.
Khách sạn nơi xảy ra án mạng.  

Qua tìm hiểu được biết, 2 người đã có thời gian sống chung như vợ chồng, nhưng không làm đám cưới. Xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhiều lần chị chán nản đòi chia tay nhưng ông Liêu nhất quyết không chịu. Có lần quá tuyệt vọng, chị uống thuốc tự tử, may mọi người phát hiện kịp thời. Cách đây 1 năm, giữa hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn, Liêu tức giận: “Tình cảm giữa chúng ta đã hết” rồi bỏ đi biền biệt.
Một thời gian sau, tình cờ nạn nhân quen với người đàn ông sửa xe gần phòng trọ. Người đàn ông này có vợ, hai con, đã ly hôn. Nhiều lần thấy chị Kim Anh hiền lành, đứng tuổi, “đơn chăn gối chiếc”, người đàn ông đem lòng yêu thương, ngỏ ý muốn thành vợ chồng. Sự chân thành đã khiến trái tim chị ấm lại. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân.
Đám cưới chưa được thực hiện thì sự việc đau lòng xảy ra. Trong đám tang chị Kim Anh, người đàn ông định cưới chị luôn có mặt. Nhìn vào di ảnh, người đàn ông nước mắt chảy dài. “Mới ngày 5/7 chúng tôi đi đám cưới một người bạn. Lần đầu tiên chụp chung tấm hình, Kim Anh cứ mở ra ngắm suốt. Tôi muốn cho cô ấy được mặc áo cưới, một đám cưới hạnh phúc nhưng không được nữa rồi. Nghe tin báo cô ấy bị đâm chết trong khách sạn, tôi điếng người không tin nổi đó là sự thật. Tội nghiệp cô ấy quá. Mong công an sớm bắt được hung thủ để Kim Anh ra đi được thanh thản”.
Video biểu hiện của nghi phạm vụ thảm sát  

Nguồn: GĐXH
Bình luận
vtcnews.vn