Hàng chục CSGT nổ súng, vây bắt ngoạn mục xe chở gỗ

Pháp luậtThứ Hai, 05/12/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Hàng chục CSGT chốt chặn mọi ngả đường trên tuyến QL1A để truy đuổi, chặn bắt xe ô tô khách mang biển số 78K-7074.

(VTC News) – Cảnh sát bắn chỉ thiên nhưng tài xế xe vẫn cố tình lạng lách, người trên xe mở cửa, lao gỗ xuống đường nhằm cản trở sự truy đuổi.

Sáng 4/12, khi đang làm nhiệm vụ trên QL1A thuộc địa phận xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), thấy chiếc xe loại 12 chỗ, BKS 78K-7074, đang chạy hướng Nam - Bắc có biểu hiện khả nghi nên CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe này không chấp hành hiệu lệnh mà ngoan cố lao tới.

Tài xế Lê Phước Sang đã cố tình chống lại cảnh sát 
Tổ công tác dùng mô tô truy đuổi, nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng chiếc xe vẫn cố tình bỏ chạy, lạng lách, chèn ép. Khi cảnh sát nổ súng chỉ thiên, người trên xe còn mở cửa sau, lao gỗ xuống đường nhằm cản trở lực lượng truy đuổi.


Đến khu vực cầu Bàu Giang (huyện Tư Nghĩa), thấy hàng chục cảnh sát chốt chặn phía trước, xe ôtô liền quay đầu chạy ngược lại hướng Nam. Đến cây xăng Thanh Bình (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức), bị tổ cảnh sát khác đứng đón đầu, chiếc xe ngoặc xuống đường bê tông nông thôn thuộc xã Đức Phong (huyện Đức Phổ).

Tuy đường hẹp nhưng chiếc xe vẫn lao với tốc độ cao khiến người dân đi đường hốt hoảng nhảy xuống ruộng để tránh nạn.

Trốn chạy hàng 100km chiếc xe chở gỗ lậu mới bị bắt 
Chạy đến thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, chiếc ôtô bị mất lái, lao xuống vệ đường. Cảnh sát và người dân ập đến bắt tại chỗ một tên, một tên khác trốn chạy vào chuồng bò của người dân và bị bắt ngay sau đó. Hiện còn một tên vẫn đang lẩn trốn đang được cảnh sát và người dân tìm kiếm.

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Mộ Đức, hai đối tượng bị bắt khai tên là Lê Phước Sang (36 tuổi, tài xế) và Lê Minh Trạng (26 tuổi, phụ xe) đều ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Định).


Rạng sáng cùng ngày, Sang chở gỗ cẩm (thuộc loại gỗ quý) từ huyện Phù Mỹ (Bình Định) ra tỉnh Quảng Ngãi bán cho một cơ sở mộc. Tuy nhiên, do xe đã hết đời và chở gỗ quý giá trị lớn nên cả bọn đã lên kế hoạch sẵn sáng chống trả để thoát thân nếu bị phát hiện.


Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra để xử lý.



Nghĩa Bình


Bình luận
vtcnews.vn