Hai thanh niên nghi là cẩu tặc giả chết để sống sót

Pháp luậtChủ Nhật, 21/12/2014 10:42:00 +07:00

Hai thanh niên nghi là trộm chó giả đò ngất xỉu, nằm im khiến người dân tưởng đã chết nên dừng đánh hội đồng.

Hai thanh niên nghi là trộm chó giả đò ngất xỉu, nằm im khiến người dân tưởng đã chết nên dừng đánh hội đồng, sau đó, mọi người khiêng 4 nạn nhân bỏ lên xe đưa đến bệnh viện.

Theo nạn nhân thoát chết, sau khi khai màn hành hung, người đàn ông trung niên, cao khoảng 1,6 m tiếp tục hô hào khoảng 30 hàng xóm già trẻ xông tới đánh đập nhóm nghi trộm chó.

Một ngày sau khi chứng kiến vụ hàng trăm người vây đánh hội đồng 4 thanh niên nghi bắt trộm chó thương vong, nhiều bà con nông dân thôn Bằng Phú (xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) chưa thôi bức xúc.
Dương bị gãy tay phải, xây xát nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh: Duy Cảnh 

"Chó mèo nuôi không chỉ để trông coi nhà cửa, chủ nhân còn coi chúng như thành viên trong gia đình. Vậy mà gần đây, một số kẻ lạ mặt thường xuyên lui tới bắt trộm khiến dân bất đắc dĩ mới phải quây đánh", cụ Tám - một người dân nói.

Sau một ngày nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, Bùi Văn Thảo (17 tuổi, trú xã Thạch Đồng) và Quách Văn Dương (20 tuổi, trú xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) - hai nạn nhân may mắn thoát chết đang dần hồi phục sức khỏe.

Vẻ mặt chưa hết sợ hãi sau khi bị dân hành hung, Dương khai khoảng 21h ngày 19/12, cậu ta cùng Thảo và Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, trú xã Thạch Tân) chạy xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Ngân (31 tuổi, trú thôn Bằng Phú, Thạch Bình) mượn bình ắc-quy về kích điện bắt cá ao. Do bình điện đã được người khác thuê, 3 thanh niên được chủ nhà mời ở lại uống rượu.

Thảo đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Duy Cảnh 

Đến 22h30, thấy đường khuya vắng nên Ngân lấy xe máy đưa 3 người bạn ra về. Hai người lớn tuổi ngồi một xe chạy trước, Dương và Thảo theo sau cách gần 100 m.

Khi cách nhà khoảng 500 m, Ngân thấy một đoạn tre nằm chắn ngang đường nên đã dừng lại thì bất ngờ bị hàng chục người dân cầm gậy ùa ra chặn đường. Phát hiện phía trước xảy ra ẩu đả, Dương và Thảo chạy tới can ngăn thì cũng bị dân hành hung.

"Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói ở đây dạo này mất nhiều chó. Bay đang đi bắt trộm chó à. Sau đó ông ta bất ngờ bước lên, cầm gậy tre vụt vào giữa mặt anh Ngân. Dù chúng tôi cố giải thích, khuyên mọi người bình tĩnh nhưng vẫn không được", Dương kể.

Theo lời 2 nạn nhân thoát chết, sau khi khai màn hành hung, người đàn ông trung niên cao khoảng 1,6 m tiếp tục hô hào khoảng 30 hàng xóm già trẻ xông tới đánh đập nhóm nghi trộm chó. "Do trời tối nên chúng tôi không thể nhớ mặt ai", Thảo cho biết.

Sau khi hành hung khiến 4 nạn nhân bất tỉnh, người dân thuê xe ôtô đưa họ đến bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành nhằm bàn giao lại cho công an. Khi tiếp nhận, nhân viên y tế cho hay Ngân đã tử vong. Sau khoảng một giờ cấp cứu, Dũng cũng qua đời do chấn thương quá nặng. Hai thanh niên còn lại may mắn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Chị Liên - vợ nạn nhân Ngân - đau khổ trước cái chết của chồng. Ảnh: Duy Cảnh 

Giải thích lý do sống sót, Dương và Thảo cho hay, 2 người cùng giả đò ngất khiến người dân tưởng đã chết nên mới dừng đánh. "Bị người dân túm tóc, ném lên thùng xe, tôi mở mắt ra thì thấy anh Ngân và Dũng đang hấp hối. Tôi cố nén cảm xúc, nín thở giả chết nên mới thoát nạn", Thảo cho biết.

Trước khi sự việc xảy ra, người dân khai nhìn thấy nhóm Ngân chở một con chó và dụng cụ khả nghi nên mới chặn đường. Về việc này, 2 thanh niên khẳng định, thông tin đó là bịa đặt. Dương khai, khi nằm dưới đất, anh ta nhìn thấy một người dân mang một con chó và dụng cụ đến bỏ tại hiện trường.

"Chúng tôi chỉ mang theo một chiếc điện thoại, không hề chở chó hay dụng cụ nào. Ai đó đã mang chúng từ nơi khác đến vứt nhằm tạo hiện trường giả", nạn nhân 20 tuổi quả quyết.

Ngồi cạnh em trai, chị Thủy (chị gái Thảo) cho biết thanh niên 17 tuổi vốn lao động ngoài Hà Nội. Cách đây nửa tháng, do công việc khó khăn nên Thảo về quê chờ xin việc. "Em trai tôi tính cách hiền lành, thật thà, chưa bao giờ trộm cắp của ai", Thủy bày tỏ.

Sau khi cơ quan khám nghiệm, thi thể Ngân và Dũng đã được an táng. Tay ôm hai con nhỏ, chị Liên (vợ Ngân) ngồi thất thần trước bàn thờ chồng. Người phụ nữ này đồng quan điểm với lời khai của 2 nạn nhân sống sót.

"Tối hôm đó, sau khi uống rượu xong, chồng lấy xe đưa bạn ra về. Anh ấy vừa đi khỏi nhà khoảng 30 phút thì bị sát hại", chị Liên cho biết. Vợ nạn nhân Ngân nhận xét, hằng ngày, anh Ngân đi làm thợ hồ, thu nhập lo trang trải cuộc sống gia đình và chưa bao giờ trộm cắp của ai.

Một điều tra viên cho hay, công an tỉnh Thanh Hóa đang cân nhắc khả năng khởi tố vụ án nhằm làm rõ sự việc.

Trước đó, vào khuya 19/12, Ngân, Dũng, Thảo và Dương chạy hai xe máy đến đoạn đường vắng thuộc thôn Bằng Phú (xã Thạch Bình) thì bị người dân vây đánh. Hậu quả, Ngân và Dũng tử vong, hai nạn nhân còn lại may mắn thoát nạn.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn