Hải Phòng: Kẻ sát hại tình địch ra đầu thú

Pháp luậtThứ Sáu, 16/11/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News)- Sau gần 24h gây án, hung thủ ra tay sát hại “tình địch” đã đến cơ quan Công an đầu thú.

(VTC News)- Sau gần 24h gây án, hung thủ ra tay sát hại “tình địch” đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, vào khoảng hơn 12h, ngày 14/11, người đàn ông tên Long, 57 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng), đang ngồi uống bia tại khu vực ngã 3 đường Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) thì hung thủ tên Hải cầm dao bầu tiến tới đâm liên tiếp 03 nhát vào người.

Ngay lập tức, ông Long được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn.

Hung thủ Vũ Văn Hải tại cơ quan Công an 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Lê Chân đã phối hợp với các phòng chức năng Công an TP Hải Phòng tổ chức khám nhiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các mẫu vật để phục vụ giám định và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Hải về hành vi “Giết người”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân đã vận động Hải đến đầu thú tại trụ sở Công an quận vào lúc 11 gi15 phút, ngày 15/11.


Theo tài liệu vụ án, vào hồi 12 gi15 phút, ngày 14/11, trong lúc anh Đỗ Đức Long (biệt danh Long “Ốc”), SN 1956, trú tại số 1/1/79 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) đang ngồi uống bia hơi trong quán của chị Nguyễn Thị Hoa, SN 1970 (vợ cũ của Hải), tại số nhà 51 Vũ Chí Thằng, phường Nghĩa Xá (chị Hoa thuê nhà của chị Bùi Thị Kim Thuý, SN 1965) thì Vũ Văn Hải (biệt danh Hải “Ốc”), SN 1968, trú tại số 13/7/53 Vũ Trí Thắng, phường Nghĩa Xá đi bộ từ ngoài vào.

Lập tức, Hải đã túm tóc ông Long chửi thề và nói “Mày ngày nào cũng ngồi đây bắt vợ con bố phục vụ mày” và dùng dao nhọn mang theo người đâm vào bụng ông Long, ông Long chạy ra ngoài cửa, Hải đuổi theo đâm tiếp, ông Long đã gục ngã tại cửa nhà số 49 Vũ Chí Thắng.


Sau khi đâm ông Long, Hải đã vất dao ở bên cạnh cột điện gần quán cơm của chị Hoa rồi bỏ chạy. Nhân dân đưa ông Long đi cấp cứu, nhưng đến 12 gi30 phút cùng ngày, ông Long đã tử vong tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Người dân cho biết, ông Long (biệt danh Long “Đất”), có vợ và 02 con, hiện đã bỏ vợ về sống cùng mẹ đẻ tại ngõ 79, đường Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Còn Vũ Văn Hải, mới đi cai nghiện 6 tháng tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và phục hồi sức khỏe số 02 TP. Hải Phòng về.

Cách đây vài năm, Hải đã bỏ vợ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Hoa (vợ của Hải) thường xuyên đi lại và công khai quan hệ tình cảm với nạn nhân nên Hải đã nổi cơn ghen tức và ra tay sát hại ông Long.

Hiện, Công quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn