Hải Phòng: Hỗn chiến, một nam thanh niên bị đâm chết

Pháp luậtThứ Hai, 11/06/2012 04:14:00 +07:00

(VTC News) - Thấy bạn bị đánh, Mạnh định đứng lên bênh vực thì bất ngờ bị Sơn rút dao đâm một nhát chí mạng, gục ngã tại chỗ.

(VTC News) - Thấy bạn bị đánh, Mạnh định đứng lên bênh vực thì bất ngờ bị Sơn rút dao đâm một nhát chí mạng, gục ngã tại chỗ.


Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ ngày 10/6, tại ngã 5 Kiến An (Hải Phòng) Phạm Duy Mạnh, Nguyễn Văn Thanh (cùng SN 1987), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988) đến quán nước giải khát tại vỉa hè trước Đài Tưởng niệm liệt sỹ uống nước.

Một lúc sau Hoàng Văn Sơn (SN 1986, tổ 15  P.Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng) đi đến chửi bới. Sơn cho rằng trước đó 3 ngày chị Hà (là em gái Sơn) bị mất một chiếc xe máy và nghi ngờ Thanh lấy. Sơn yêu cầu Thanh phải mang xe máy đến trả cho chị Hà nếu không sẽ… “thanh toán”.
Hoàng Văn Sơn tại CQĐT 


Cùng lúc đó, chú ruột của Sơn là Hoàng Văn Trung (SN 1972) bất ngờ từ phía sau dùng tay tát vào gáy Thanh.

Thấy Thanh bị đánh, Phạm Duy Mạnh (SN 1983, tổ Đồng Lập, P.Đồng Hòa, Kiến An), định đến bênh bạn thì bị Sơn túm cổ, rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào sườn trái, gục ngã tại chỗ.

Mạnh đã chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an quận Kiến An đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành công tác rà soát nắm tình hình, tổ chức vận động, thuyết phục gia đình hung thủ.

Ba giờ sau người thân trong gia đình đã đưa Sơn đến Công an phường Phù Liễn đầu thú và giao nộp tang vật là một con dao bấm dài 25cm. Còn đối tượng Hoàng Văn Trung (chú ruột Sơn) đã bỏ trốn.

Hiện Công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc.

Minh Khang

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây



Bình luận
vtcnews.vn