Ký túc xá sinh viên cũng náo loạn về động đất

Giáo dụcThứ Sáu, 25/03/2011 08:39:00 +07:00

(VTC News)- Khoảng 21h ngày 24/3, nhiều sinh viên sống trong các khu kí túc xá hay nhà trọ cao tầng cũng bị một phen hú hồn vì động đất.

(VTC News) - Khoảng 21h ngày 24/3, người dân sinh sống trong các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đều cảm nhận thấy động đất. Nhiều sinh viên sống trong các khu ký túc xá cũng được phen hú hồn.

Hàng trăm bạn sinh viên cả Việt Nam và sinh viên nước ngoài chạy ra sân làng sinh viên Hacinco khi có động đất xảy ra (Ảnh chụp lúc 21h15' tối 24/3)

Tối qua, khu tập thể sinh viên Làng Sinh Viên Hacinco đã được một phen náo loạn khi động đất xảy ra. Mọi người vừa chạy vừa hô to “ Động đất, động đất”. Nhiều sinh viên các trường ĐH đang sinh sống tại đây cuống cuồng thoát ra ngoài sân. Đợt chấn động này xảy ra rất nhanh nhưng cũng khiến mọi người vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhiều sinh viên sống trên tầng cao tại khu nhà 17 và 21 tầng chỉ thở phào nhẹ nhõm khi an toàn xuống được phía dưới sân.

Bạn Thùy Linh, sinh viên trường ĐH Thủy Lợi, đang sinh sống tại tầng 10, tòa nhà 21, hổn hển kể lại: “Lúc đó tớ đang ngồi xem phim, bỗng thấy cả nhà đung đưa, có người tưởng bị chóng mặt, nhưng chạy ra khỏi phòng, thấy ai cũng hô hoán động đất, mọi người đổ xô xuống cầu thang bộ, chạy một mạch xuống sân làng.”

Tụ tập dưới sân, ai ai cũng mang theo những vật dụng giá trị nhất, như laptop, tiền… có bạn vừa tắm xong, không kịp đeo cả dép, đã vội chạy xuống.

Lương thực được các bạn sinh viên mang đi đề phòng có chuyện xấu xảy ra

Nguyễn Hương, sinh viên ĐH KHXH&NV cũng chia sẻ “ Mình vừa trong phòng tắm bước ra thấy nhà cũng hơi rung rung. Sau đó thấy mọi người hô hoán có động đất, mình cùng các bạn trong phòng chạy luôn xuống sân. Nhiều bạn cầm vội latop vì nghĩ rằng đó là thứ giá trị nhất cần mang theo. Mình xỏ vội đôi dép cộc kệch rồi cũng chạy xuống cầu thang”.

Tại ký túc xá của Học viện Ngân Hàng ( Chùa Bộc, Đống Đa), Mạnh Hùng, sinh viên khoa tài chính Ngân hàng kể lại “Chỗ mình ở cũng cảm thấy hơi rung lắc nhẹ, đèn ở bàn mình chỉ lắc chứ chưa thể rơi. Mọi người cuống cuồng chạy ra cầu thang còn mình vẫn cẩn thận cầm theo latop vì sợ lúc náo loạn, nhà không đổ có khi lại mất của”.

Nhiều nữ sinh sợ hãi gọi điện về cho gia đình

Nguyễn Hương cũng cho biết thêm, dù đã an toàn ở dưới sân làng sinh viên thấy nhiều bạn cũng tỏ ra lo lắng, có bạn gọi luôn điện thoại về cho gia đình khóc thút thít. Nhiều nhóm sinh viên nhanh trí đã chạy ra các cửa hàng gần đó mua mỳ tôm và đồ ăn nhanh để đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Tại các mạng xã hội, thông tin động đất tại Hà Nội cũng làm nóng các diễn đàn. Nhiều bạn sinh viên cũng chia sẻ lại cảm nhận của mình khi động đất xảy ra. Trên Facebook, nick Phan Hồng Anh, sinh viên ĐH Sư Phạm Hà Nội kể  lại: “Ơ hơ, đang ngồi ăn tự dưng thấy nghiêng nghiêng, còn tưởng mình bị chóng mặt. Mấy phút sau nghe tiếng dân tình chạy vèo vèo xuống đường xôn xao”
.

Chia sẻ với điều này nick Moon full, sinh viên ĐH Ngoại thương tâm sự “Uây! Lần đầu tiên mới biết động đất là như thế nào. Tớ đang ngồi trên giường thì thấy chao đảo, thấy chóng hết cả mặt. Kể với con bạn thì nó lại bảo mình ngố”.

Cộng đồng mạng cũng xôn xao vì động đất tại Hà Nội

Tuy nhiên cũng tại khu vực Cầu Giấy, nhiều khu nhà trọ sinh viên cũng không cảm nhận được chấn động do ảnh hưởng của động đất.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại nhiều khu vực xảy ra động đất như khu vực Linh Đàm, khu vực Trung Hòa Nhân Chính, Làng sinh viên Hacinco, khu vực ký túc xá Học viện Ngân hàng thì chỉ những căn hộ trên các tầng cao là cảm nhận rõ ràng của chấn động.

Dương Oanh -  Khởi Nguyên


Bình luận
vtcnews.vn