Hoa hậu Biển đi làm từ thiện
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt rét đậm cuối cùng của miền Bắc, người đẹp Biển 2010 Nguyễn Thị Loan (sinh viên ĐH Thương mại) và nhiều bạn trẻ đến từ trường ĐH Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sân khấu Điện ảnh… đến với các Mẹ VNAH Lê Thị Tít, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan tại huyện Mê Linh, Hà Nội.
Hoa hậu Biển 2010 Nguyễn Thị Loan ( sinh viên ĐH Thương Mại) trò chuyện say sưa với Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan ( Xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) |
Tại đây, các bạn trẻ đã gửi đến các Mẹ những những chiếc chăn ấm, những món quà ý nghĩa để xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Dù đã ngoài 90 tuổi nhưng Mẹ VNAH Lê Thị Tít, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan đều còn minh mẫn.
Các Mẹ nắm thật tay Loan và các bạn trong đoàn rủ rỉ kể cho nghe những câu chuyện về cuộc đời Mẹ. Mẹ Lan nhất định “mừng tuổi” các cháu bằng tấm lụa vàng Mẹ vẫn thường xuyên mang theo người. Mẹ Tít lại chọn cách “mừng tuổi” những bạn trẻ bằng những câu thơ chan chứa tình cảm.
Trước khi đăng quang Người đẹp biển trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Nguyễn Thị Loan đã là thành viên tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như: dạy học tại làng trẻ em Birla (Cầu Giấy, Hà Nội), hoạt động tình nguyện tại bệnh viện nhi trung ương, trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em nhiễm chất độc mà da cam Thụy An - Ba Vì.
Đối với Loan, tham dự các chương trình xã hội là cơ hội giúp sinh viên năng động và tự tin hơn. Kết hợp kiến thức nhà trường, những trải nghiệm từ xã hội sẽ hướng con người mình tốt đẹp hơn. Đó cũng là giúp ích cho cộng đồng… Cô tâm sự, chuyện từ thiện xuất phát tự bản thân mình và tình yêu thương không bao giờ là muộn.
Đi để trưởng thành hơn
Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội những ngày giáp Tết rộn rã tiếng nói tiếng cười của hơn 100 sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH KTQD đến giúp chuẩn bị Tết cho các cụ già neo đơn, các em nhỏ mồ côi.
Các bạn sinh viên khoa Quốc tế ( ĐHQGHN) trổ tài gói bánh chưng để tặng những người già neo đơn |
Không ai bảo ai, người thì nhặt lá, người chuẩn bị thịt, bạn khác lại nắm đỗ sẵn sàng cho một tốp khác làm nhiệm vụ gói bánh. Các nhóm sẽ đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau như tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho các cụ già trong trung tâm. Nhóm khác lại nhanh nhẹn với việc quét lại vôi tường, làm lại hàng rào cho các gia đình.
Bà Vương Thị Hậu, quê ở xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội năm nay đã 76 tuổi, móm mém cười chia sẻ: "Khi biết tin có các bạn sinh viên đến dọn dẹp trung tâm, quét vôi lại tường, làm lại hàng rào và nấu bánh chưng thì chúng tôi ai cũng mừng lắm. Lâu lắm rồi những người già độc thân như tôi không được sum họp với gia đình bên nồi bánh chưng”.
Ông Hoàng Anh Đức, Giám đốc trung tâm bảo trợ 3 Hà Nội cho biết, lãnh đạo trung tâm rất vui khi có hơn 100 bạn sinh viên đã tới chia sẻ với những số phận thiệt thòi khi Tết đến Xuân về. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa. Hiện tại, trung tâm có 130 đối tượng bao gồm 90 người già yếu neo đơn và 40 trẻ mồ côi.
Sinh viên tình nguyện ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) tặng quà cho các em nhỏ vùng cao Yên Bái |
Cô bạn Trần Thị Hương (ĐH Bách khoa) tâm sự: "Mình vừa tới nhưng các em ở đây đã chơi đùa với mình rất vui. Chúng cứ vây quanh và nói cười. Nhiều em còn “bật mí” chuyện tình cảm cho mình nữa. Cảm giác như mình thực sự là những người anh, người chị của chúng”.
Đối với không ít sinh viên năm thứ nhất thì đây là lần đầu tiên các bạn được tham gia tình nguyện trong một hoạt động đầy ý nghĩa. “Chuyến đi này đối với mình thực sự có ý nghĩa vì lần đầu tiên mình được các bạn hướng dẫn cách gói bánh chưng. Có lẽ phải tới năm sau những chiếc bánh của mình mới gọi là “bánh chưng” đúng nghĩa” - Nguyễn Thu Trang, sinh viên ĐH KTQD cầm “thành quả” méo mó, lạt buộc xộc xệch nhưng miệng vẫn cười vui vẻ chia sẻ cùng mọi người.
Lê Đức Anh, sinh viên ĐH KTQD cũng có những tâm sự của riêng mình: “Bọn mình đã tới từng cụ, biếu từng chiếc bánh. Ánh mắt rưng rưng xúc động của các cụ là hình ảnh mình không bao giờ quên. Khi có dịp, mình nhất định sẽ lại về thăm.”
Phạm Thịnh
Bình luận