Thủ khoa “hai đầu” bật mí cách học giỏi

Tổng hợpChủ Nhật, 15/08/2010 06:33:00 +07:00

(VTC News)- Xinh xắn, thông minh, học cực đỉnh là những gì bạn bè thường nói về Đặng Hoàng Ngân, thủ khoa “hai đầu” của ĐH KHXH&NV HN.

(VTC News)- Xinh xắn, thông minh, học cực đỉnh là những gì bạn bè thường nói về Đặng Hoàng Ngân, thủ khoa “hai đầu” của ĐH KHXH&NV HN. Với điểm số 3,78/4, tương đương 9,45/10, Hoàng Ngân là sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất từ trước tới nay của trường. Ít ai biết rằng, cách đây 4 năm, Ngân cũng chính là thủ khoa đầu vào của trường.

Xin chào, Ngân có thể giới thiệu qua một chút về mình được không?

Mình là Đặng Hoàng Ngân. Mình sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố và mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Hiện tại mình đang cố gắng học tập đức tính trung thực ở bố, và sự kiên nhẫn của mẹ.

Nếu được nhận xét về chính mình, bạn sẽ nói điều gì?

Mình thích sống nhẹ nhàng, mình không hợp với những công việc quá bon chen và khắc nghiệt. Mình thích tìm hiểu và khám phá về tâm hồn con người với những rung động tinh tế và cả những đứt gãy, lệch lạc về tâm lý. Xã hội ngày càng phát triển, thế giới tinh thần của con người ngày càng phức tạp. Của cải vật chất làm ra nhiều hơn song dường như con người ngày càng cảm thấy ít hạnh phúc.

Đặng Hoàng Ngân, thủ khoa đầu ra và đầu vào của trường ĐH KHXH&NV HN
(Ảnh: Phạm Thịnh)
Phải chăng vì thế bạn quyết định chọn ngành Tâm lý học để theo đuổi?

Thấu hiểu mọi người và cũng là để thấu hiểu mình, để tìm ra niềm vui, tìm thấy tình yêu và sự cân bằng trong cuộc sống. Đó chính là điều mình hướng tới.

Ngành Tâm lý học lâm sàng là một ngành học mới mẻ và rất khó. Môi trường học tập ngành này tại Việt Nam  theo bạn đã chuẩn chưa?

Mình đã rất may mắn khi được học trong một môi trường tốt, trong một tập thể lớp toàn những sinh viên cầu tiến, thầy cô nhiệt tình và có phương pháp học rất hấp dẫn. Lớp của mình có 11 người, học chuyên môn bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt, với cả thầy cô giáo người Việt và giáo viên nước ngoài. Các tiết học bao giờ cũng sinh động vì thầy cô khuyến khích trao đổi, thảo luận rất nhiều về các vấn đề chuyên môn cụ thể.

 

Bí quyết để có một thành tích “khủng” của Ngân là gì?

Trong học tập, mình coi trọng việc lắng nghe bài giảng trên lớp, bởi “có lắng nghe, có hiểu thì sẽ nhớ lâu”. Nếu các bạn có ngoại ngữ tốt sẽ là một lợi thế giúp tra cứu tài liệu chuyên môn và cập nhật những thông tin khoa học mới nhất về ngành học của mình. Điều quan trọng nhất là bạn phải yêu thích ngành học và công việc trong tương lai của mình. Có đam mê thì sẽ làm được tất cả. Nỗ lực hết mình thì không bao giờ bạn phải hối tiếc.


Vậy, dự định trong tương lai của Ngân?

 Mình muốn đi làm một vài năm để lấy kinh nghiệm trước khi làm công việc giảng dạy trong trường ĐH. Tháng 9, mình sẽ đi du học theo học bổng của Tổ chức các trường đại học Pháp ngữ AUF về ngành Tâm học lâm sàng tại Đại học Nice Sophia-Antipolis (Cộng hòa Pháp) để có điều kiện tiếp xúc với một môi trường thực tế.


Được biết Hoàng Ngân còn có một niềm say mê là chụp ảnh macro. Trên svnhanvan.org, nhắc đến ảnh macro là nhắc đến Momo, biệt danh của Ngân. Những chủ đề mà bạn thường chọn là gì?

Mình thường chụp cảnh thiên nhiên và các con vật. Mình thường chọn một không gian yên tĩnh yên tĩnh và có rất ít người.

Việc học tập trên lớp với thực tế đã được Ngân kết hợp như thế nào?

Trong quá trình học tập, mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều trẻ em có rối nhiễu tâm lý, bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu và đề ra các biện pháp trị liệu giúp đưa người có rối nhiễu thích nghi với cuộc sống bình thường. Những bài học trên sách vở được áp dụng để trở thành những giải pháp hiệu quả trong thực tế. Điều đó càng làm mình ý thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà tâm lý học trong tương lai, những người đem kiến thức, sự tận tâm và cả tình cảm của mình để chữa lành những vết thương tâm hồn cho đồng loại.

Phạm Thịnh(Thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn