Học sinh bỏ học vì không thể qua sông đến trường

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 24/10/2010 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Đến mùa mưa, cuộc sống của những hộ thuộc thôn 10, 11 và 12 làng Biên (thuộc xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) hoàn toàn bị cô lập.

(VTC News) - Đến mùa mưa,  cuộc sống của những hộ thuộc thôn 10, 11 và 12 của làng Biên (thuộc xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) hoàn toàn bị cô lập về giao thông.  Học sinh nếu muốn qua sông đi học bằng đò thì phải mất 10.000 đồng/lần.

Học sinh đồng loạt bỏ học

Đã nhiều năm nay, người dân thuộc 3 thôn 10, 11 và 12 của làng Biên (chủ yếu là dân tộc Bahnar) phải sống gần như tách biệt với bên ngoài mỗi khi mưa lũ về. Còn mùa khô, muốn qua sông thì cả trẻ em và người lớn đều phải bơi.

Mùa khô học sinh phải bơi qua con sông này để đến trường. 

Người dân ở đây đa số đều nghèo, miếng cơm còn chưa đủ ăn nói chi đến việc ngày bỏ ra 20 nghìn đồng tiền đò cho con đến trường. Nhiều lúc người lớn muốn qua xã lấy lương, gạo, muối… nhưng không dám qua sông vì nước sông Ba chảy quá xiết.

Phải mất một số tiền rất lớn nếu muốn qua sông bằng đò nên nhiều trẻ hiếu học đã cố lội qua… bất chấp tính mạng luôn bị rình rập.

Học sinh ở đây hầu như chỉ học hết lớp 3 là đồng loạt bỏ học. Nguyên nhân là vì từ lớp 4 trở lên, phải qua sông học nội trú bên xã. Nhiều gia đình do hoàn cảnh khó khăn, không kham nổi tiền học cho con nên dù biết chỉ có con đường học vấn mới thay đổi được số phận nhưng cũng đành bó tay.

Nhiều học sinh đã chấp nhận cảnh thất học, ở nhà lao động phụ giúp cha mẹ vì thấy bơi qua sông quá nguy hiểm. Thương các em, thầy cô giáo bên kia sông đã tới từng nhà vận động các em đi học trở lại. Nhiều giáo viên còn bỏ tiền túi mua gạo, sách vở… cho học sinh với mong muốn các em quay lại trường. Thương thầy cô tận tụy nên nhiều em đã quay lại nhưng cũng chỉ được mấy hôm các em… lại bỏ học. Cả 3 thôn có tổng cộng chưa đầy 50 học sinh các cấp học (chủ yếu là học sinh cấp 1, cấp 2), từ trước tới giờ, nơi đây chưa có em nào học lên được cấp ba.

Tròng trành thùng phuy

Nhiều gia đình đã đi mua thùng phuy về gò thành một chiếc ghe để làm phương tiện chở con sang sông đi học. Ghe vừa mỏng và vừa nhỏ chỉ đủ cho 2 người ngồi và cũng chỉ qua được sông vào mùa khô. Nước lớn thì chịu, không ai dám ngồi lên đó để qua sông vì dễ bị lật úp. Vào mùa mưa lũ, thầy cô dạy tại các điểm trường làng nhiều khi phải ở đây cả mấy tháng trời vì không có đường nào để quay trở về.

Chiếc thùng phuy này chuẩn bị được xẻ ra làm thuyền vượt sông.

Thông thường nếu đi qua sông Ba để lên thị trấn Kông Chro chỉ 11km còn đi vòng ra đường thị xã An Khê thì lên đến 26km nhưng khi mưa lớn cũng không đi được. Số học sinh nơi đây vào mùa mưa lũ coi như ở nhà chơi vì giao thông bị cắt đứt hoàn toàn. Giáo viên cũng không thể sang điểm trường làng để dạy. “Dân ở đây đã khổ đủ điều, thiếu thốn trăm bề, ước mong con cháu học hành đến nơi đến chốn nhưng đường sá thế này thì làm sao mà dạy và học được”, ông Đinh Phơi  trưởng thôn 10 cho hay.

Còn ông Phạm Mạnh Hằng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Trung tâm sự: “Có một lần sang xã họp bằng đò, do nước chảy xiết quá khiến đò bị lật làm mất hết toàn bộ sổ sách, báo cáo. Không những vậy nếu không biết bơi thì tôi cũng đã chết trôi lâu rồi”.

Ông Hằng cho biết thêm, nghe đâu Nhà nước có dự án làm cây cầu ở đây từ năm 2002, nhưng đến nay cũng chưa thấy đả động gì. Trong các kỳ họp trên huyện, chúng tôi cũng đã đề nghị cấp trên xây một cây cầu để các cháu đi học bớt nguy hiểm,  thế nhưng đợi dài cả cổ… vẫn chẳng thấy đâu.

  Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Yến Viễn

 


Bình luận
vtcnews.vn