Phơi sách ở rốn lũ Quảng Bình

Tổng hợpThứ Hai, 11/10/2010 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Để cứu những cuốn sách bị bùn đen vùi lấp, bị nước làm ướt, những học sinh vùng rốn lũ dùng nước tẩy vết bẩn rồi phơi khô...

(VTC News) - Trận lũ lụt ở Quảng Bình vừa qua làm cho hàng trăm ngôi trường chìm trong biển nước. Lũ đã cuốn trôi sách vở, dụng cụ học tập, đánh sập nhiều trường học khiến cho thầy trò vùng lũ lao đao khi trở lại lớp học.

Lũ rút, mưa cũng đã ngớt trên rốn lũ Quảng Bình. Sau những ngày nơm nớp vì lũ cuốn, những học sinh, thầy cô  lại đối mặt với khó khăn vì sách vở, dụng cụ học tập đã bị lũ “đánh” tan tành. Nếu còn sót lại thì cũng khó mà dùng được vì bị ngâm sâu trong nước.

Tại trường mầm non Thanh Thủy, trường THCS, THPT Dương Văn An, trường tiểu học Thanh Thủy (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), chúng tôi thấy hàng trăm cuốn sách tư liệu của trường, hàng ngàn đồ chơi của trẻ em bị ướt sũng, mốc meo, nhiều dụng cụ bị nước cuốn trôi, tường rào bị gãy đổ...

Em Trần Thị Thảo, học sinh trường tiểu học Thanh Thủy cho biết: “Nước lũ vào nhà cháu bất ngờ nên ba chỉ kịp đưa mấy chị em lên nhà bác tránh lũ, toàn bộ sách vở của mấy chị em bị ướt sũng không còn sử dụng được nữa. Thậm chí, cái cặp mới mua của em cũng bị nước cuốn trôi đi khi lũ tràn vào nhà”.

Để cứu những cuốn sách bị bùn đen vùi lấp, bị ướt, những học sinh vùng rốn lũ dùng nước tẩy vết bẩn rồi phơi khô. Tuy nhiên, cách làm này cũng chẳng khả quan khi mà sách vở ngâm trong nước suốt 5 ngày. Phần lớn chữ bị nhòe nên khó mà sử dụng được.

Tại một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch... bùn non phủ một lớp dày đặc. Phòng học bị rác, bèo hoa dâu đọng lại rất ô nhiễm.

Để khắc phục khó khăn, các trường học đã huy động thầy cô, học sinh cùng nhau dọn dẹp bùn đất, chùi rửa dụng cụ học tập để ổn định học tập trong những ngày tới.

Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, có đến 2/3 số trường học trong tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt. Lũ dữ làm hư hỏng nhiều thiết bị trường học gây thiệt hại rất lớn về vật chất.

Bàn ghế ngổn ngang sau lũ lớn. 

Lũ đi qua để lại bùn non bám đầy trường học tại xã Thanh Thủy, Lệ Thủy.

Sách vở bị ướt chữ bị mờ... khó có thể sử dụng được. 

Người phụ huynh này cố gắng phơi sách vở cho con khi lũ rút.
Anh cố lật giở, kiểm tra từng trang giấy...


Hai mẹ con em học sinh này  đang "tận dụng" đường phố để phơi sách vở bị ướt.
Em nhỏ ở Quảng Bình thẫn thờ nhìn những hộp bút tập tô bị nước làm hỏng.

Những cuốn sách, đồ dùng học tập để ở nơi như thế này mới được an toàn.

Nước vẫn còn ngập ở một số trường học ở Quảng Bình.







Khánh Bảo


Bình luận
vtcnews.vn