Giận con, chém công an

Pháp luậtThứ Tư, 08/06/2011 03:23:00 +07:00

Do tức giận đứa con trai của mình lớn tuổi nhưng không chịu làm ăn, chiều hôm đó, sau khi đi uống rượu về, ông Luận đã đập phá đồ đạc.

Vào khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 7/6, trong lúc ngăn chặn một vụ gây rối, ông Nguyễn Kịp – Trưởng Công an xã Hành Trung (Nghĩa Hành – Quảng Ngãi) đã bị người dân chém, gây thương tích khá nặng.

Ông Kịp đang điều trị tại bệnh viện huyện Nghĩa Hành với vết chém ở tay.

Ông Kịp đang điều trị tại bệnh viện huyện Nghĩa Hành với vết chém ở tay 

Trước đó, công an xã Hành Trung nhận được thông tin ông Lê Văn Luận (64 tuổi, ngụ thông Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung) quậy phá và đập đồ đạc của gia đình. Vì vậy, ông Kịp cùng với 3 công an viên và Trưởng thôn Hiệp Phổ Trung đến để ngăn chặn.

Tuy nhiên, ông Luận không những không nghe mà còn bất ngờ dùng dao chém tới tấp vào người ông Kịp làm ông bị thương ở tay phải. Hiện ông Kịp đang được điều trị tại Bệnh viện Nghĩa Hành với 17 vết khâu.

Theo thông tin ban đầu, do tức giận đứa con trai của mình lớn tuổi nhưng không chịu làm ăn, chiều hôm đó, sau khi đi uống rượu về, ông Luận đã đập phá đồ đạc, xe máy trong nhà. Và khi công an đến can ngăn thì gây ra sự việc nêu trên.

Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn