Giận bạn trai, một nữ sinh nhảy lầu tự tử

Thời sựThứ Năm, 31/05/2012 02:41:00 +07:00

Người dân nghe tiếng rơi khá lớn, chạy ra thì thấy nữ sinh nằm bất động trên mặt đường, miệng đầy máu.

Người dân nghe tiếng rơi khá lớn, chạy ra thì thấy nữ sinh nằm bất động trên mặt đường, miệng đầy máu.
 
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 31/5, tại ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội).

Một số người dân khu vực kể lại: Khi họ đang chuẩn bị ăn cơm trưa bất ngờ nghe tiếng rơi khá lớn từ khu B của tòa nhà M3, M4.

Cửa sổ nơi nữ sinh nhảy xuống

Thấy tiếng rơi bất thường, mọi người chạy ra xem thì thấy một nữ sinh tầm 20-22 tuổi, miệng đầy máu, nằm bất động trên mặt đường, ba lô đeo sau văng ra khoảng 2-3m.

Khoảng 10 phút sau, có nam thanh niên trong tòa nhà chạy xuống kêu lên “T ơi, T ơi, sao lại thế này”. Tiếp đó là mẹ của cậu bạn trai cũng vội vàng chạy xuống cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.
 
Vị trí nữ sinh nằm bất động trên mặt đường nhựa. 

Tại hiện trường, phóng viên nhận thấy, vị trí nhảy lầu của nữ sinh cao 5-6m, không có lan can bảo vệ. Chỉ cần mở cửa ra là có thể nhảy xuống đất được.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và đánh dấu vị trí nữ sinh nhảy xuống.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến nữ sinh Nguyễn Thị T nhảy lầu tự tử là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Một người dân sống cạnh vị trí nữ sinh nhảy lầu cho biết: “Tôi nghe tiếng cãi nhau giữa đôi nam nữ này một hồi lâu (nữ sinh tên T đến nhà bạn trai). Khoảng 3 phút sau thì nghe tiếng rơi…”

Nguyên nhân vụ nhảy lầu đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Tiến Dũng/Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn