Giám đốc Công an Hà Nội: 'Tìm bằng được xác nạn nhân'

Pháp luậtThứ Ba, 29/10/2013 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định phải tìm được thi thể nạn nhân Huyền mới có thể định tội được bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.

(VTC News) - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định phải tìm được thi thể nạn nhân Huyền mới có thể định tội được bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: internet 
Trao đổi bên lề phiên họp tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chiều 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông Hồng phi tang.

Theo ông Chung, hiện các thợ lặn vẫn đang mò tìm dọc theo sông Hồng, tới cầu Yên Lệnh (thuộc địa phận 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên).

Thiếu tướng Chung cho biết, căn cứ vào một số tài liệu điều tra và nhân chứng phát hiện, khả năng đối tượng ném thi thể nạn nhân xuống sông là rất lớn.

“Bây giờ phải tìm được thi thể nạn nhân mới định được đúng tội danh của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường. Chưa có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác nạn nhân. Quyết tâm phải tìm bằng được xác nạn nhân” - ông Chung nhấn mạnh.

Ông Chung cho hay, theo tổng kết kỹ thuật hình sự thế giới, với người chết đuối thường 5-7 ngày xác sẽ nổi lên, điều này tùy thuộc vào điều kiện thời tiết nóng hay lạnh. Tuy nhiên, với những trường hợp xác bị ném, có thể phải từ 18 đến 25 ngày mới nổi.

Liên quan đến vụ việc, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình với các cán bộ điều tra.

 
Bây giờ phải tìm được thi thể nạn nhân mới định được đúng tội danh của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường. Chưa có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác nạn nhân. Quyết tâm phải tìm bằng được xác nạn nhân.
Ông Nguyễn Đức Chung
 
Theo đó, sáng 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm) đến cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng, nâng ngực.


Bác sỹ Tường là người trực tiếp phẫu thuật cho chị Huyền. Dùng phương pháp “bơm mỡ tự thân”, bác sỹ Tường đã lấy ống kim tiêm loại 50cc hút khoảng 11 ống bơm mỡ ở phần bụng chị Huyền rồi tiêm số mỡ này vào vùng ngực.

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, chị Huyền được ở lại thẩm mỹ viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, chị Huyền đã 2 lần rơi vào tình trạng sùi bọt mép, cơ thể tím tái.

Trước tình huống này, bác sỹ Tường tiếp tục bơm một liều thuốc Diafegam 10mg. Một giờ đồng hồ sau, chị Huyền tiếp tục bị tím tái, sùi bọt mép và trong tình trạng chết lâm sàng.

Lúc này, bác sỹ Tường đã nảy sinh ý định sắp xếp dụng cụ hành nghề, tẩu tán tang vật. Bác sỹ Tường cũng gọi điện báo cho người vợ của mình biết về vụ việc kể trên. Mặc dù người vợ có khuyên Tường trình báo vụ việc với cơ quan công an nhưng ông này không nghe.

Tường dụ nhân viên bảo vệ cơ sở thẩm mỹ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) cùng đi vứt xác nạn nhân xuống sông với lời hứa tăng thêm 100% lương tháng.

Sau khi vứt xe máy nạn nhân ở đường Cổ Linh (P.Thạch Bàn, Q.Long Biên), Tường cùng Khánh chở xác nạn nhân trên xe ô tô riêng lên giữa cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng.

Gia đình nạn nhân cho biết, hiện chiếc điện thoại iPhone 5 màu đen đang bị mất chưa tìm thấy được. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, tìm kiếm chiếc điện thoại này.


Minh Trí
Bình luận
vtcnews.vn