MC Huyền Ny: Đại gia hứa tặng xe Camry để ngủ với tôi một đêm

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/07/2016 14:47:00 +07:00

MC Huyền Ni cho hay, đại gia này theo cô mấy năm, tăng từ 5.000 đến 10.000 USD rồi giờ là một chiếc xe.

Ngày 18/7 vừa qua, MC hải ngoại Huyền Ny bất ngờ chia sẻ thông tin bị một đại gia gạ tình. Cô cho hay trong mấy năm qua, người này nhiều lần nhắn tin gạ gẫm, hứa cho cô hàng nghìn đô, thậm chí là một chiếc xe Toyota Camry nếu đồng ý qua đêm.

Trước những tin nhắn này, nữ MC khẳng định, bản thân chưa bao giờ có thái độ dễ dãi nên cần được người khác tôn trọng.

MC Huyền Ny:

MC Huyền Ny trẻ trung và gợi cảm dù đã 3 con (Ảnh: Anh Tuấn)

- Mới đây chị chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị một người đàn ông gạ tình. Thực hư chuyện này ra sao?

Mấy năm nay tôi nhận được tin nhắn của người này với những lời lẽ thô tục. Anh ta muốn mời tôi qua đêm và hứa tặng tôi nhiều thứ, trong đó có tiền. Số tiền tăng từ 5000 USD năm 2014 lên 10.000 USD năm 2015. Mới đây là chiếc Camry 2016.

Tôi nhận thấy mình là người rất biết điều, có thể nói chuyện và làm bạn với nhiều người. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có thái độ dễ dãi, bỡn cợt. Tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

- Chị phản ứng thế nào với người đàn ông lạ mặt muốn đổi tiền lấy tình?

Trước giờ tôi vẫn im lặng. Tôi không đáp lại mấy năm rồi nhưng lâu lâu người đó lại vào facebook tôi nhắn tin. Tôi block (khóa) nick này, họ lại lấy nick khác và cách nói chuyện giống nhau. 

Trong những năm gần đây, sau khi sinh xong 2 cô con gái, tôi đã nỗ lực rất nhiều. Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn có chuyên mục riêng hàng tuần ở một tạp chí của Việt Nam. Tôi cần mẫn viết bài vở đề cao trách nhiệm và nỗ lực của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

Tôi muốn chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của mình để giữ cho bản thân được cân bằng, gia đình mình hạnh phúc. Thú thật tôi bận lắm nhưng vẫn nhận vì thấy những việc mình đang làm thực sự có ích khi chia sẻ đến nhiều khán giả.

Nỗ lực là thế nên khi nhận những tin nhắn kiểu như “gạ tình”, tôi cảm thấy tất cả những gì mình cố gắng như con số không. Phụ nữ mình trong mắt một số đàn ông chẳng khác gì chỉ là một món hàng trên giường. Tự dưng hơi buồn!.

MC Huyền Ny:

Hình ảnh tin nhắn được Huyền Ny chụp lại.

- Đây có phải lần đầu tiên chị bị “đại gia” gạ tình?

Trước giờ cũng có vài ba người như thế. Thấy tôi không trả lời, họ thôi không làm phiền. Riêng với người này quả là dai dẳng, liên tục mấy năm liền.

- Chị nghĩ sao về những trường hợp ngôi sao có vóc dáng đẹp trong showbiz Việt thường bị “đại gia” gạ gẫm?

Tôi nghĩ nhiều chứ không phải chuyện hiếm đâu, chẳng qua họ không lên tiếng. Showbiz nước nào cũng có và mức độ trầm trọng cũng khác nhau. Nhiều khi họ theo dõi hay làm hại, mình khó tránh khỏi. Điểm bất lợi của phụ nữ làm việc trong showbiz là ở đó. Mình luôn đứng ngoài sáng, còn họ ở đâu, làm gì, chẳng ai biết được. 

- Ông xã chị có biết chuyện vợ bị đại gia "gạ tình"? Chị xử lý việc này như thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình?

Tôi cũng kể anh ấy nghe việc đó. Chuyện tôi 3 con không còn mới. Chuyện tôi có chồng cũng cũ rồi. Thế nên những việc gạ tình như thế này không thể chấp nhận được. Tôi chẳng làm gì sai nên mái ấm gia đình không ảnh hưởng. Chỉ là anh ấy lo lắng cho an toàn của tôi khi đi làm việc bên ngoài mà thôi.

- Vậy điều gì khó khăn nhất với chị để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình?

Tôi nghĩ nhiều phụ nữ khác cũng sẽ đồng ý với tôi là để cân bằng không hề dễ. Nhiều khi cũng mệt mỏi lắm. Nhưng may mắn trong những năm gần đây, tôi đã tìm được cân bằng. Đó là nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

Tôi nghĩ hôn nhân mấy chục năm cũng sẽ chán nên tôi và ông xã luôn tìm cách đổi mới và biết nghĩ cho nhau. Thành công của người kia cũng là của mình. Cả hai phụ giúp nhau việc nhà để cùng nhau thăng tiến. Và quan trọng hơn tất cả, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là cùng nuôi dạy các con thành người.

MC Huyền Ny:

Huyền Ny bên cạnh chồng làm dược sĩ và 3 con đáng yêu.

- Chị là một người hoạt động năng nổ trên facebook. Chị có cách xử lý như thế nào nếu gặp những cư dân mạng cư xử thiếu văn hóa?

Tôi thường im lặng, không phản ứng gì. Ngoài đời khi gặp bất hoà, chúng ta thường ngồi xuống nói chuyện với nhau. Mặt đối mặt phân trần đủ cách chưa chắc hai bên đã hiểu. Vậy không lí gì 1, 2 câu comment qua lại có thể thay đổi quan điểm của người khác.

Thế nên, tôi chọn cách im lặng và không kỳ vọng người khác phải thay đổi cách sống và cách ứng xử vì mình. 

- Chị chia sẻ luôn đổi mới để cuộc hôn nhân hơn 10 năm qua không nhàm chán. Vậy mâu thuẫn nhất từng xảy ra giữa chị và ông xã là gì?

Chúng tôi bên nhau đã gần 18 năm. Mâu thuẫn gì cũng từng kinh qua. Những gì cần cãi đã cãi hết rồi (cười). Chúng tôi biết được rất rõ điều gì làm đối phương không thích và biết cách tránh.

Tôi cũng không nhớ lần cãi nhau cuối cùng khi nào. Một vài năm đầu mới quen nhau, chúng tôi cãi không ngừng nghỉ, từ chuyện gia đình anh, gia đình em đến sở thích, ăn uống… Bây giờ cả hai đều… hết hơi rồi. Chăm sóc các con mỗi ngày bận lắm nên không còn thời gian để cãi nữa.

- Người ta vẫn thấy chị đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Có điều gì chưa đủ để níu chân chị ở lại mảnh đất quê hương?

Chồng và các con tôi đều ở Mỹ. Công việc của anh ấy và chuyên ngành dược của tôi ổn định giúp tạo một nền tảng vững chắc để chúng tôi nuôi dạy, giáo dục các con sau này. Hiện tại tôi chọn cách đi đi về về.

Trong tương lai khi mọi việc ổn định hơn, các con khôn lớn, hai vợ chồng sẽ tính tiếp. Thật ra bay đi bay về như hiện giờ cũng không vất vả lắm vì ở đâu tôi cũng làm được công việc mình thích.

- Cám ơn chị đã chia sẻ!

(Nguồn: 24h.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn