Gí điện vào đầu hành hạ ‘con nợ’

Pháp luậtThứ Ba, 06/11/2012 05:08:00 +07:00

Sau khi giam giữ “con nợ” tại nhà mình, Cường gí điện 220V vào mang tai trái nạn nhân gây chảy máu rồi lấy súng ngắn, tự chế dọa bắn.

Sau khi giam giữ “con nợ” tại nhà mình, Cường gí điện 220V vào mang tai trái nạn nhân gây chảy máu rồi lấy súng ngắn, tự chế dọa bắn...

Vốn từng vào tù ra tội với 2 tiền án tiền sự, Trần Đình Cường (SN 1976, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp tục “lấy số” bằng việc cho vay nặng lãi.

Năm 1995, Cường bị xử phạt 24 tháng tù treo tội Cướp giật tài sản, đến năm 1998, khi còn đang trong thời gian thử thách, Cường tiếp tục tham gia cướp tài sản và phải nhận 12 năm tù giam. Cộng với hình phạt cũ phải thi hành, Cường phải nhận mức án 14 năm tù giam.

Bị cáo tại tòa 

Đến năm 2009, Cường được ra trại, những tưởng anh ta sẽ tu chí làm ăn, nhưng đến ngày 21/1, Cường lại bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2011, anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1973, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có vay của anh Trần Đình Cường 40 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Anh Dũng mới thanh toán lãi cho Cường đến tháng 9/2011. Sau đó, vì “con nợ” của Cường không có tiền trả nên anh ta nhiều lần đòi mà không được.

Khoảng 13h ngày 20/1, anh Dũng đến nhà Cường, ở phường Ô Chợ Dừa khất nợ và hẹn Cường ra Tết 2012 sẽ trả. Cường không đồng ý và bảo anh Dũng lên tầng 4 nhà mình nói chuyện.

Tại đây, Cường cầm một đoạn dây điện vụt vào mặt anh Dũng và sử dụng điện 220V gí vào mang tai trái anh Dũng gây chảy máu. Cường còn lấy 1 khẩu súng ngắn (loại tự chế) gí vào đầu anh Dũng dọa bắn và bắt anh Dũng phải viết giấy nhận tiền.

Nội dung tờ giấy là: “Anh Dũng có nhận tiền đặt cọc làm nhà của chị Phạm Thị Nga (vợ Cường) với giá thỏa thuận 60 triệu đồng/m2, Dũng đã cầm trước số tiền đặt cọc là 100 triệu đồng để ngày 6/8 khởi công”. Sau đó, Cường bắt anh Dũng gọi điện về nhà yêu cầu người thân mang tiền đến trả cho Cường.

Sau khi anh Dũng gọi điện, Cường lấy dây buộc giầy, dây sạc điện thoại và dây đeo của cặp đựng máy tính laptop trói chân, tay anh Dũng để bắt giữ anh Dũng tại tầng 4 nhà Cường.

Khoảng 6 giờ ngày 21/1, lợi dụng lúc Cường ra ngoài, anh Dũng nhắn tin cho anh trai là Nguyễn Tuấn Anh nói về việc đang bị bắt giữ tại nhà Cường. Nhận được tin báo, anh Tuấn Anh đã làm đơn trình báo với Công an Hà Nội.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, Công an Hà Nội đã “giải cứu” cho anh Dũng khi anh này đang bị trói chân và tay tại nhà chủ nợ.

Khi tiến hành bắt giữ và khám xét nhà Cường, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn màu đen, 1 băng tiếp đạn, 3 viên đạn, 3 túi nilon chứa methamphetamine, nặng 4,692 gam. Về số ma túy này, Cường khai, mua của một người không quen biết ở bãi rác Thành Công, Hà Nội.

Tháng 9, TAND quận Đống Đa đã tuyên Cường 7 năm 6 tháng tù tội “Cướp tài sản”, 7 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 6 tháng tù tội “Bắt giữ người trái pháp luật”; tổng cộng là 15 năm tù.

Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Dũng đề nghị giảm tội cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường. Tới phiên phúc thẩm ngày 6/11, TAND TP Hà Nội tuyên giảm án cho bị cáo ở tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (từ 7 năm xuống còn 6 năm).

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn