Gay cấn cuộc đua ngựa không yên ở Langbiang

Thời sựThứ Năm, 01/05/2014 10:32:00 +07:00

Cuộc đua ngựa không yên trên thảo nguyên Langbiang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) lần này có sự góp mặt của 20 kỵ sĩ kỳ cựu nhất. (Theo Kiến thức)

Trước khi vào cuộc đua ngựa khốc liệt, vẻ mặt các kỵ sĩ tỏ vẻ khá căng thẳng...

Trước khi vào cuộc đua ngựa khốc liệt, vẻ mặt các kỵ sĩ tỏ vẻ khá căng thẳng...

Cuộc đua ngựa với sự tham gia của những kỵ sĩ tài ba dưới chân núi Langbiang đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

Cuộc đua ngựa với sự tham gia của những kỵ sĩ tài ba dưới chân núi Langbiang đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

Đông đảo nhân dân địa phương và du khách tới cổ vũ cho giải đua ngựa không yên lần này.

Đông đảo nhân dân địa phương và du khách tới cổ vũ cho giải đua ngựa không yên lần này.

Sau khi được ban tổ chức phổ biến nội quy cuộc đua, các kỵ sĩ tự tin dắt ngựa vào vị trí xuất phát.

Sau khi được ban tổ chức phổ biến nội quy cuộc đua, các kỵ sĩ tự tin dắt ngựa vào vị trí xuất phát.

Sau hiệu lệnh các kỵ sĩ thúc ngựa băng băng phi trên thảo nguyên Langbiang.

Sau hiệu lệnh các kỵ sĩ thúc ngựa băng băng phi trên thảo nguyên Langbiang.

Kỵ sĩ này cố bám vào cổ ngựa để không bị văng ra ngoài trước sức phi mạnh mẽ của chú ngựa ô.

Kỵ sĩ này cố bám vào cổ ngựa để không bị văng ra ngoài trước sức phi mạnh mẽ của chú ngựa ô.

Sau vòng loại trực tiếp, vòng chung kết chỉ còn lại những chú tuấn mã uy hùng băng băng vượt thảo nguyên.

Sau vòng loại trực tiếp, vòng chung kết chỉ còn lại những chú tuấn mã uy hùng băng băng vượt thảo nguyên.

Vượt qua 19 kỵ sĩ khác, anh Cil Yiơng Long (22 tuổi) đã là người giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa không yên này.

Vượt qua 19 kỵ sĩ khác, anh Cil Yiơng Long (22 tuổi) đã là người giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa không yên này.

Bình luận
vtcnews.vn