Gặp người 'vảy cá' sống thọ nhất tại Anh

Sức khỏeThứ Bảy, 13/12/2014 06:04:00 +07:00

Hình ảnh đáng thương của người phụ nữ mắc bệnh vẩy cá được cho là sống thọ nhất tại Anh.

Cô Nusrit Shaheen, 30 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng Harlequin Ichthyosis (bệnh vảy cá), một căn bệnh di truyền về da hiếm gặp mà chỉ ảnh hưởng khoảng 5 em bé tại Anh mỗi năm.

Cô Nusrit Shaheen, 30 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng Harlequin Ichthyosis (bệnh vảy cá), một căn bệnh di truyền về da hiếm gặp mà chỉ ảnh hưởng khoảng 5 em bé tại Anh mỗi năm.

Được biết, căn bệnh này thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh khiến bệnh nhân có lớp da dày hơn gấp 7 lần so với những người bình thường.

Được biết, căn bệnh này thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh khiến bệnh nhân có lớp da dày hơn gấp 7 lần so với những người bình thường.

Theo Dailymail, 4 trong số anh chị em ruột của cô Shaheen đã qua đời vì căn bệnh này ngay từ lúc chào đời. Ở tuổi 30, Shaheen được cho là người lớn tuổi nhất tại Anh còn sống khi mắc bệnh vảy cá.

Theo Dailymail, 4 trong số anh chị em ruột của cô Shaheen đã qua đời vì căn bệnh này ngay từ lúc chào đời. Ở tuổi 30, Shaheen được cho là người lớn tuổi nhất tại Anh còn sống khi mắc bệnh vảy cá.

Vào năm ngoái, nữ bệnh nhân tội nghiệp này buộc phải nhập viện khẩn cấp sau khi cơ thể của cô xuất hiện nhiều vết nhiễm trùng nặng, các móng chân có dấu hiệu bong tróc.

Vào năm ngoái, nữ bệnh nhân tội nghiệp này buộc phải nhập viện khẩn cấp sau khi cơ thể của cô xuất hiện nhiều vết nhiễm trùng nặng, các móng chân có dấu hiệu bong tróc.

Cô Shaheen chia sẻ: 'Khi trời lạnh, làn da của tôi bỗng trở nên cứng hơn, nó gây cho tôi rất nhiều đau đớn đến nỗi tôi không thể cử động được'.

Cô Shaheen chia sẻ: 'Khi trời lạnh, làn da của tôi bỗng trở nên cứng hơn, nó gây cho tôi rất nhiều đau đớn đến nỗi tôi không thể cử động được'.

Hình ảnh Shaheen khi còn là một đứa trẻ. Căn bệnh khiến số ít bệnh nhân sống sót đến tuổi trưởng thành.

Hình ảnh Shaheen khi còn là một đứa trẻ. Căn bệnh khiến số ít bệnh nhân sống sót đến tuổi trưởng thành.

Mỗi khi tôi đi ngoài đường, mọi người thường nhìn chằm chằm vào tôi, họ thì thào và cười đùa với nhau về tôi. Tôi cảm thấy rất buồn, người phụ nữ nói với phóng viên địa phương.

Mỗi khi tôi đi ngoài đường, mọi người thường nhìn chằm chằm vào tôi, họ thì thào và cười đùa với nhau về tôi. Tôi cảm thấy rất buồn, người phụ nữ nói với phóng viên địa phương.

Bình luận
vtcnews.vn