FIFA nghi ngờ trận Nigeria-Argentina "có mùi"

Tổng hợpThứ Bảy, 04/06/2011 07:04:00 +07:00

(VTC News)- Người phát ngôn FIFA cho biết đây là một trong những trận đấu lọt vào tầm ngắm điều tra của họ.

(VTC News)- Người phát ngôn FIFA cho biết đây là một trong những trận đấu lọt vào tầm ngắm điều tra của họ.

Trong trận giao hữu diễn ra ngày 1/6 tại Abuja hòng chuẩn bị cho Copa America sắp diễn ra, Argentina dù ra sân với đội hình hai nhưng vẫn khiến tất cả bất ngờ với thất bại nặng nề 1-4 trước chủ nhà Nigeria. Trong hoàn cảnh cá độ và dàn xếp tỉ số đang bùng nổ khắp thế giới, một trận cầu đáng ngờ như thế đương nhiên lọt vào tầm ngắm của FIFA. Đích thân chủ tịch Sepp Blatter, người vừa mới tái đắc cử tuần trước cũng đã cam kết sẽ không dung thứ cho "dịch bệnh" này.

Thành phần tham dự trận Nigeria-Argentina có tới 6 cầu thủ tới từ Premier League. Đó là John Obi Mikel của Chelsea, Victor Anichebe của Everton, Pablo Zabaleta của Man City, Mauro Boselli của Wigan, Mauro Formica của Blackburn và Damián Martínez của Arsenal. Số còn lại tới từ các giải VĐQG hàng đầu của Italia, TBN và Hà Lan.

Một trận đấu có quá nhiều yếu tố đáng ngờ. Nigeria dẫn trước 4 bàn quá dễ. Bàn thắng thứ 5 được ghi ở phút 90+8 trong một tình huống mập mờvà thời gian bù giờ chính thức chỉ là 5 phút.

Những nghi ngờ càng gia tăng khi tỉ lệ cược liên tục biến đổi khi trận đấu diễn ra, đặc biệt là thời điểm trước khi bàn thắng cuối được ghi. Trọng tài Ibrahim Chaibou dù chỉ cho trận đấu có 5 phút bù giờ song ông này vẫn thổi phạt penalty Nigeria ở phút 90+8. Nên nhớ Chaibou từng dính vào một nghi án khác khi bắt trận Bahrain và Togo tháng 9 năm ngoái. Đây là trận đấu mà nhiều người đồn thổi đã bị dàn xếp bởi Wilson Raj Peruma, một tay trùm cá độ từng phải hầu tòa vì rủ rê cầu thủ dàn xếp tỉ số ở Phần Lan.

"Đã có những xu hướng khá lạ của thị trường cá cược lúc đầu trận. Đến phút thứ 86, tỉ lệ ăn dành cho bàn thắng thứ 5 thật điên rồ. Chúng tôi không chắc chắn về số lượng người dồn về cửa này nhưng con số có thể lên tới hàng trăm nghìn và tổng số tiền có thể là 1 triệu Bảng", Matthew Benham, một thành viên của công ty các cược SmartOdds cho biết.

Signori là trung tâm của cơn bão Calciopoli thứ 3. Dịch bệnh dàn xếp tỉ số đang lan tràn khắp nơi trên thế giới.

"FIFA hiện nhận được rất nhiều thông tin từ các đồng nghiệp khắp các lục địa Á, Âu, Phi, Nam và Trung Mỹ và với tư cách tổ chức lớn nhất và cao nhất, FIFA sẽ đối mặt với vấn đề này một cách quyết liệt nhất", phát ngôn viên của FIFA phát biểu.

Cách đây vài hôm, ở Italia vừa nổ ra scandal dàn xếp tỉ số được cho là Caciopoli thứ 3. 16 người đã bị bắt bởi sở cảnh sát Cremona, trong đó có cả cựu ngôi sao Beppe Signori. Còn tại Hàn Quốc, mới đây 6 cầu thủ cùng với 2 hãng cá cược đã bị giam giữ do tình nghi dàn xếp tỉ số ở K-League. 1 cầu thủ khác cũng liên đới tới vụ việc đã bị phát hiện chết trong tuần trước.

Tháng trước, FIFA đã từng gợi ý về một kế hoạch tài trợ cho Interpol 20 triệu USD trong vòng 10 năm tới để đẩy mạnh công tác bài trừ nạn cá độ bất hợp pháp và dàn xếp tỉ số. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh nhằm bảo vệ sự trong sạch của môn thể thao vua.

Thủy Kính

Bình luận
vtcnews.vn