Fanpage Arsenal nể sức mạnh U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 07/03/2014 09:15:00 +07:00

(VTC News) – Ngay sau khi đánh bại U19 Arsenal 3-0, mạng xã hội chính thức của CLB Arsenal đã thừa nhận, U19 Việt Nam là một đội bóng mạnh.

Fanpage Arsenal hiện có 21.590.903 người theo dõi và đây được coi là mạng xã hội chính thức của Pháo thủ thành London.

 Fanpage chính thức của CLB Arsenal

Vào lúc 0h07 (giờ địa phương), ngày 6/3/2014, Fanpage Arsenal đã cho đăng tải một nội dung được viết bằng tiếng Việt, thừa nhận sức mạnh của U19 Việt Nam sau khi các học trò của HLV Graechen đánh bại U19 Arsenal với tỷ số 3-0.
Fanpage Arsenal viết: “Ngày hôm nay, trận đấu giao hữu tại sân tập của Arsenal đã khép lại, đội tuyển U18 của Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh trước các ngôi sao đang nổi của The Gunners với chiến thắng 3-0.”
Bên cạnh đó, Fanpage này cho đăng tải 7 bức hình xung quanh trận đấu.

Fanpage chính thức của Arsenal đưa tin về ĐT U19 Việt Nam

Sau khi thông tin trên được đăng tải, đã có 33.770 người like tính đến 0h ngày 7/3 và xấp xỉ 2000 người comments.
Rõ ràng những phản ứng từ cộng đồng người yêu thích Arsenal trên toàn thế giới là không thể bàn cãi. Họ thực sự bất ngờ khi một U19 Arsenal đã lọt vào tứ kết giải UEFA Youth League (giải đấu tương đương với Champions League nhưng dành cho các đội trẻ) và đang chờ nghênh chiến U19 Barca lại có thể thua U19 Việt Nam tới 3 bàn không gỡ.
Ở góc độ nào đó, các thành viên của Fanpage này khẳng định U19 Arsenal đã có phần chủ quan khi đánh giá thấp U19 Việt Nam song họ cũng thừa nhận, U19 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Họ hy vọng từ kết quả này, U19 Arsenal sẽ có được bài học thận trọng khi gặp U19 Barca.
Còn tại tại Việt Nam, chia sẻ trên một tờ báo mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (một người có đóng góp rất lớn cho U19 Việt Nam tập huấn châu Âu) cho rằng, ông chưa có cảm xúc gì khi hay tin U19 Việt Nam đánh bại U19 Arsenal.
Ông Đức nói: "Cảm xúc gì đâu mà cảm xúc (!). Tôi thấy chưa có gì phải um xùm nọ kia. Chỉ mới là một trận đấu giao hữu thôi, có gì đâu nên có thắng hay thua cũng bình thường. Tôi làm bóng đá đã mười mấy năm rồi, vui buồn rất là nhiều nên tôi thấy cần phải điềm tĩnh khi mọi thứ vẫn chỉ ở giai đoạn bắt đầu".
Bình luận
vtcnews.vn