Ronaldo: Chào nhé, mảnh trời không... Messi

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 10:00:00 +07:00

Lại thêm một lần nữa Cristiano Ronaldo lỡ hẹn với vinh quang ở cấp đội tuyển quốc gia.

(VTC News) - Lại thêm một lần nữa Cristiano Ronaldo lỡ hẹn với vinh quang ở cấp đội tuyển quốc gia. Lần này có vẻ cay đắng hơn, khi anh còn không có cơ hội được thực hiện phát bắn của riêng mình để cứu vớt lấy con tàu Bồ Đào Nha trong 'loạt đấu súng' quyết định.
Trước khi Euro 2012 khởi tranh, thậm chí cả đến khi nó đang đi dần đến hồi kết, nhiều người vẫn gọi tuyển Bồ Đào Nha bằng tên khác “Ronaldo và phần còn lại”. Rất đúng nếu nhìn vào màn trình diễn thượng thặng của anh đem lại hai chiến thắng quyết định cho người Bồ trước Hà Lan và CH Séc. 
Nhưng thực chất, Bồ Đào Nha năm nay khác với những World Cup 2010, 2006 hay Euro 2008. Vẫn là Ronaldo đấy, vẫn là cái “trung tâm của vũ trụ” đấy, song những vệ tinh xung quanh anh đã già dặn, trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Tập thể đó không còn mong manh như xưa nữa.
 Đội tuyển Bồ Đào Nha hay đội tuyển Ronaldo?
Chứng kiến toàn bộ những trận đấu của Bồ Đào Nha, ta mới có thể thấy điều mới mẻ mà Paulo Bento đem lại cho các học trò. Ronaldo chững chạc hơn với chiếc băng đội trường, dù đôi lúc sự ích kỉ và cá nhân vẫn còn bám trên những bước chạy của anh. Kỉ luật chiến thuật được ưu tiên hàng đầu thay vì sự đột biến tiềm ẩn vốn quá khó tạo ra khi Bồ Đào Nha chỉ sự dụng 1 đội hình cho 5 trận đấu. 1 chiến thuật, 1 phong cách là đủ để tiến xa và tiến vững chắc

Chỉ tiếc rằng …
Cái cột và sự ám ảnh
Trước trận đấu với Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã có tới 4 lần đưa bóng tìm tới cột dọc của khung thành đối phương. Con số này trên cả đội tuyển Bồ Đào Nha là 6 lần. Thực sự chẳng có đội bóng nào “yêu” những thanh trụ tròn màu trắng ấy nhiều như Bồ Đào Nha tại Euro 2012. Trận derby đêm qua cũng vậy khi định mệnh thêm một lần gọi tên Ronaldo và các đồng đội trong loạt luân lưu đầy may rủi.
Bruno Alves âm thầm, đưa bóng tìm tới xà ngang khung thành Iker Cassilas còn Fabregas chọn cột dọc làm điểm tựa cho nhát kiếm kết liễu người Bồ.

May mắn không tự nhiên sinh ra. Nó nằm trong tay kẻ biết nắm lấy số phận của mình. Bồ Đào Nha ở Euro lần này có lẽ chưa đạt được đến đẳng cấp đó.

 Cột dọc - xà ngang đã "hạ" Bồ Đào Nha
Mảnh trời … không Messi
Sự thật là 4 năm mới có một lần để Ronaldo thỏa sức vẫy vùng trong “mảnh trời riêng” của mình. Người ta sẽ chẳng có cớ gì để so sánh Messi với anh vào lúc này. Vì thế, đây cũng là cơ hội lớn nhất để Ronaldo nắm cơ hội “lên đỉnh thế giới” khi không có Messi đọ sức kế bên.
Thế nhưng, kể từ ngày anh ôm mặt khóc rung rức trong trận chung kết từ VCK Euro 2004 trên sân nhà cho đến nay, đã 3 lần để Ronaldo có thể làm nên điều kì diệu nhưng cả 3 lần anh đều thất bại.
 Bao giờ cho đến ... ngày xưa, ngày anh là số 1 thế giới
4 năm nữa, Ronaldo sẽ 31 tuổi, sẽ bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, sẽ đi qua thời kì thăng hoa nhất trên sân cỏ. Liệu anh còn có giữ được những bước chạy, những cú sút uy lực hay những tình huống không chiến như bây giờ?

Thật khó để anh có thể tìm được vinh quang ngay trên “giang sơn … không Messi” của mình. Huống hồ chi là World Cup, nơi người ta có cớ để đặt anh lên bàn cân với số 10 của Argentina.

Thôi thì Ronaldo cũng có thể than rằng, đó là cái số phận của anh. Anh đã cố gắng hết sức có thể, bằng năng lực và lòng quyết tâm của mình. Song có lẽ từ lúc sinh ra, Chúa không chọn anh là kẻ chiến thắng. tạm biệt nhé Ronaldo, chào nhé một cái tên chẳng thể nào quên được.

Nguyễn Dũng 
Bình luận
vtcnews.vn