Evra cười trên nỗi đau Rio Ferdinand

Tổng hợpThứ Năm, 07/06/2012 11:22:00 +07:00

(VTC News)- Sau trường hợp của Rooney, Patrice Evra tiếp tục thể hiện sự hả hê ra mặt khi một đồng đội khác ở MU không tham dự Euro 2012.

(VTC News)- Sau trường hợp của Rooney, Patrice Evra tiếp tục thể hiện sự hả hê ra mặt khi một đồng đội khác ở MU không tham dự Euro 2012.
Rio Ferdinand là một trong những ngôi sao lớn vắng mặt tại ngày hội lớn trên đất Ba Lan - Ukraine. Không những không được chọn vào danh sách chính thức dự Euro, anh còn bị HLV Roy Hodgson ngó lơ khi tìm người thế chỗ Gary Cahill dính chấn thương vào phút chót.
 Evra hả hê trên nỗi đau của Rio Ferdinand.
Báo chí Anh và thậm chí cộng đồng mạng tại Việt Nam đều ủng hộ trung vệ 34 tuổi và lên tiếng chỉ trích sự thiên vị của Hodgson với các cầu thủ Liverpool (lần lượt triệu tập thêm Henderson và Martin Kelly).
'Tôi vô cùng kinh ngạc khi hay tin. Rio Ferdinand là một ngôi sao lớn và tôi không hiểu chuyện gì đã diễn ra tại Anh', Evra tỏ ra sửng sốt.
'Tôi biết Rio rất thất vọng. Nhưng ở cương vị một tuyển thủ Pháp, đó lại là tin vui với chúng tôi'.
Nguyên do cốt lõi của việc Rio Ferdinand bị 'cho de' khỏi VCK bóng đá châu Âu thứ 14 trong lịch sử là bởi HLV Roy Hodgson e ngại mâu thuẫn ngầm giữa ngôi sao MU và John Terry. Em trai của Rio, Anton Ferdinand là nạn nhân trong scandal kỳ thị chủng tộc với John Terry.
Vụ việc sẽ được tòa án phân xử vào đầu tháng 7, ngay sau khi Euro 2012 kết thúc. 
Theo lịch, Anh sẽ đá trận mở màn bảng D với Pháp vào 11h ngày 11/6 (theo giờ Việt Nam).

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn