Bạn chung phòng CEO Facebook dự Olympic làm gì?

Thể thaoThứ Tư, 01/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- VĐV điền kinh người Haiti, Samyr laine đến Olympic London với sứ mệnh lớn lao...

(VTC News)- Không dừng lại ở mục đích chinh phục những tấm huy chương hay lập nên một kỉ lục mới tại Thế vận hội 2012, VĐV nhảy ba bước Samyr Laine còn coi đây là cơ hội tuyệt vời để kêu gọi sự ủng hộ từ phía tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg dành cho đất nước Haiti nhỏ bé của mình.
Điều đáng ngạc nhiên là Laine từng chia phòng với tỷ phú Facebook khi hai người còn học chung tại Havard. VĐV nhảy ba bước của đoàn Haiti cũng là người thứ 14 sử dụng mạng xã hội do người bạn của mình sáng lập. Và hiện nay, Laine đang rất mong chờ anh bạn giàu có của mình giúp đỡ Haiti.

Laine từng là bạn chung phòng với Mark Zuckerberg.
Hơn một năm trước, trận động đất kinh hoàng đã tàn phá quốc đảo quê hương anh, cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người và khiến cho hàng triệu người lâm vào cảnh mất nhà cửa. 
Đặc biệt, 3 trong số 5 VĐV Haiti có mặt tại London hiện nay phải sống trong các khu nhà tạm tại quê nhà và hàng triệu người khác đang phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ chỉ với chưa đầy 2 USD/ngày.
Riêng Laine, mặc dù gia đình anh đã chuyển sang Mỹ từ những năm 1970 nhưng trong tim anh vẫn luôn hướng về quốc đảo nằm trong vịnh Caribean. Vì thế, anh xác định sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympic 2012 chính là cuộc đấu tranh vì Haiti.
Trả lời phỏng vấn hãng Reuters, Laine cho biết: “Tôi phải làm điều gì đó cho Haiti. Điều đó cần thiết đối với tôi”. Được biết, luật sư 28 tuổi đang dự định lập quỹ “Nhảy vì Haiti” (Jump For Haiti) nhằm hỗ trợ phát triển cho các thế hệ VĐV tranh tài tại các kì Olympic trong tương lai.
Theo lời Laine, điều kiện thi đấu của các VĐV Haiti hiện tại hết sức nghèo nàn, để tham dự Olympic London họ chỉ được đầu tư vỏn vẹn 400.000 USD, trong khi đó, ngân quỹ của đoàn Mỹ là… 170 triệu USD. Thêm vào đó, họ không có nguồn hỗ trợ tài chính mạnh từ bên ngoài.
Do đó, hơn ai hết, Laine mong nhận được thật nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt từ phía Zuckerberg: “Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy và với tất cả những người bạn của tôi nữa. Tôi cũng không đòi hỏi anh ấy nhiều hơn những người khác nhưng tôi hi vọng trái tim anh ấy sẽ rung động. Có được sự giúp đỡ của anh ấy quả thực là một điều hết sức tuyệt vời”.
Nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng, Laine xúc động: “Phải mất một tuần mới biết rằng người thân của gia đình tôi vẫn an toàn. Tôi cảm thấy đó là tuần dài nhất trong cuộc đời tôi. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Chúng tôi không thể liên lạc với ông bà mình. Căn nhà của họ đã bị phá hủy”.
Song, hiện tại, Laine đang rất tập trung cho những cuộc tranh tài sắp tới. Anh tự tin: “Tôi đang có 100% sức mạnh, những tấm huy chương chắc chắn ở trong tầm tay của tôi”.

Cát Đằng
Bình luận
vtcnews.vn