Olympic 2012: Bikini đâu dễ gì biến mất

Thể thaoThứ Sáu, 20/07/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- "Chúng tôi sẽ thi đấu với bikini" - đó là phản ứng của các nữ VĐV bóng chuyền bãi biển trước thông tin phải thay đổi...

(VTC News)- "Chúng tôi sẽ thi đấu với bikini" - đó là phản ứng của các nữ VĐV bóng chuyền bãi biển Liên hiệp Anh trước thông tin phải đổi trang phục thi đấu vì thời tiết.


Bóng chuyền không chỉ có bikini

Đầu tháng 7, nhằm giảm bớt độ nóng bỏng của bộ môn thể thao gợi cảm nhất hành tinh, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã cho phép các nữ VĐV mặc những trang phục kín đáo hơn thay vì bikini. Đây là một trong những quy định mới nhằm tôn trọng các đoàn thể thao tới từ những nước Hồi giáo - nơi luật lệ không cho phép phụ nữ ăn mặc thiếu vải.

 Các nữ VĐV được quyền mặc áo dài tay, quần dài cách gối 3cm thay vì bikini.

Đặc biệt, thời tiết tại London, nơi diễn ra Olympic 2012 đang rất lạnh và khó lường (dưới 16 độ C, hay mưa bất chợt). Những bộ trang phục dài tay, ống dài sát đầu gối đã được chuẩn bị sẵn nhằm đảm bảo sức khỏe cho các VĐV.

Lý luận của ban tổ chức rất có sức nặng: bóng chuyền bãi biên đâu chỉ có bikini. Thay vì tập trung vào những bộ cánh hai mảnh quyến rũ, người hâm mộ (mà phần lớn là phái mày râu) nên chú ý tới chuyên môn nhiều hơn.

Chính nhiều VĐV nữ cũng tỏ ra "buồn lòng" khi môn thi đấu của mình được nhận diện phần lớn qua bikini. Mullin, thành viên đội tuyển chủ nhà lên tiếng than phiền: "Người thân và bạn bè đều hỏi tôi một câu, tại sao người xem chỉ bàn tán và chăm chú nhìn vào trang phục của chúng tôi trong khi các trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch tính. Tôi cũng không thể thoải mái khi chẳng mấy ai chịu nghiêm túc theo dõi tỉ số hiệp đấu".

Nhưng...

Dù vậy, Mullin và các đồng đội tại tuyển Liên hiệp Anh đều khẳng định chỉ có bikini mới đem lại sự thoải mái nhất trong thi đấu và "nó hoàn hảo với bóng chuyền bãi biển".

Nhưng từ bỏ "trang phục hoàn hảo" này lại không phải điều dễ dàng.  



"Chúng tôi được phép lựa chọn trang phục thi đấu tùy theo sở thích và điều kiện thời tiết. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi mọi người đã có thái độ nghiêm túc hơn trong theo dõi. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi và các bạn khác sẽ tiếp tục mặc bikini nếu thời tiết ấm áp trở lại", Mullin khẳng định.
Zara Dampney cũng đồng quan điểm với đàn chị Mullin: "bikini là trang phục đem lại sự thoải mái và tự nhiên nhất. Đừng nghĩ chúng tôi thích những bức hình gợi cảm đầy rẫy trên mặt báo. Nên nhớ bóng chuyền bãi biển là bộ môn tiêu tốn rất nhiều năng lượng và cực khó để giành chiến thắng. Chúng tôi không trang điểm trước khi bước vào sân đấu".
Lời phát biểu của bộ đôi nữ bóng chuyền bãi biển số 1 Anh quốc (số 37 thế giới) thực sự hâm nóng trở lại bầu không khí Olympic trước ngày khởi tranh. Các CĐV nam giới đã tìm được lý do tới sân, còn ban tổ chức cũng không phải lo sốt vó vì viễn cảnh... ế vé.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn