Olympic 2012: Nữ VĐV bóng chuyền bãi biển hết cửa sexy

Thể thaoThứ Hai, 16/07/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Thủ tướng Anh, David Cameron đã phải thốt lên đầy tiếc nuối khi hay tin bộ môn bóng chuyền bãi biển tại Olympic có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

(VTC News)- Các đấng mày râu đang rất hoang mang và thất vọng trước thông tin nhiều khả năng họ sẽ không được chiêm ngưỡng các vận động viên nữ bóng chuyền bãi biển phô diễn những đường cong hấp dẫn dưới những bộ bikini nóng bỏng.

>>> Dân Mỹ nổi giận vì đồng phục Olympic làm ở Trung Quốc

Sự thực là thời tiết tại London thời gian này chẳng mảy may ủng hộ các cổ động viên. Mặc dù đang giữa mùa hè và tháng Bảy thường là tháng ấm áp nhất trong năm nhưng từ đầu tháng đến nay, nhiệt độ tại thủ đô nước Anh chưa lúc nào vượt qua ngưỡng 16 độ C.

 Bikini - một phần không thể thiếu trong những trận tranh tài bóng chuyền bãi biển.


Sauna Mullin, một nữ vận động viên chủ nhà cho biết: “Nếu nhiệt độ tiếp tục xuống dưới 16 độ C, chúng tôi được phép mặc quần áo dài để thi đấu”.

Cách đây vài ngày, Mullin cùng đồng đội tại tuyển Liên hiệp Anh Zara Dampey đã gây ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm London chỉ vì họ trót… mặc trang phục kiệm vải để tập luyện.
Nhưng nếu thời tiết tiếp tục lạnh thế này, sẽ không có chuyện khán giả tha hồ trầm trồ trước những hình thể vừa rắn rỏi, vừa sexy không những của các VĐV, mà còn từ những hoạt náo viên vốn nổi tiếng quyến rũ.

 Thời tiết tại London đang rất lạnh. Nhiều khả năng bikini sẽ bị thay thế bằng những bộ trang phục dài tay, kín đáo.

Khỏi phải nói các đấng mày râu cảm thấy thất vọng như thế nào. Cả những vị khách V.I.P như hoàng tử Harry hay các nghị sĩ Quốc hội Anh cũng không phải ngoại lệ. Thủ tướng Anh David Cameron - chủ sở hữu của ngôi biệt thự số 10 Downing Street nhìn ra sân bóng chuyền ở Horse Guards Parade - lại càng tiếc nuối hơn nữa. 

Ông thừa nhận “rất mong chờ được chiêm ngưỡng các nữ vận động viên” và đã duyệt chi đã duyệt chi  tới 26 nghìn bảng để mua 400 vé cho các thành viên chính phủ đến theo dõi giải đấu dành cho những 'nữ hoàng bãi biển'.


Thời tiết không thuận lợi phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lí của các nữ VĐV. Zara nhận định: “Tôi chắc chẳng có mấy ai đến xem. Nhưng bù lại, thời tiết xấu biết đâu là lợi thế cho chúng tôi đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà". 

Trước tình hình này, một nguồn tin thân cận của thủ tướng cho biết: “Ngài thủ tướng mong muốn tất cả các vận động viên sẽ được mặc những bộ trang phục đẹp nhất, thoải mái nhất để có thể thi đấu hết khả năng của mình. Ông ấy cũng không muốn thời tiết trở thành trở ngại đối với môn bóng chuyền bãi biển hay bất cứ bộ môn nào khác”.

Hiện chính phủ  Anh đang theo dõi rất chặt chẽ tình hình thời tiết và những ảnh hưởng của nó đối với Thế vận hội 2012. Theo dự báo, trong thời gian Olympic diễn ra thời tiết khá ẩm ướt, ban tổ chức cũng sẽ theo dõi nghiêm ngặt việc sử dụng ô dù làm sao để tránh cản trở tầm nhìn của khán giả.

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn