Bán kết Euro 2012: Sơ mi đối đầu mặc Vest

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ấy là 2 trận bán kết là cuộc so tài của 2 trường phái: Vest lịch lãm và sơ mi trẻ trung.

(VTC News)- Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ấy là 2 trận bán kết là cuộc so tài của 2 trường phái: Vest lịch lãm và sơ mi trẻ trung.

Nếu nhắc đến Cesare Prandelli và Del Bosque là nhắc đến sự hoàn hảo, chỉn chu với những bộ vest đen lịch lãm quen thuộc thì ở Paulo Bento và Joachim Loew, người ta luôn nhận thấy nét giản dị nhưng không kém phần thanh lịch với sơ mi trắng hết sức thoải mái.

Cesera Prandelli


Del Bosque


Có điều, nếu UEFA có giải thưởng dành cho HLV ăn vận lịch thiệp nhất, chắc chắn Prandelli sẽ không có đối thủ. Có lẽ gu thẩm mĩ tuyệt vời mà chiến lược gia 54 này có được ảnh hưởng rất nhiều từ “cái nôi thời trang” Italia, nơi ông sinh ra và lớn lên.

Thật lạ là phong cách thời trang đậm chất Dolce & Gabbana của ông còn mang đến niềm tin chiến thắng mãnh liệt cho người hâm mộ đến nỗi nhiều tifosi cho rằng chỉ cần nhìn thấy ông ra sân là có thể chắc chắn Azzuri sẽ ca khúc khải hoàn. Nói cách khác, người Italia có thể chiến thắng ngay từ vòng trang phục HLV.

Lớn tuổi nhất trong số những nhà cầm quân tại vòng bán kết EURO lần này, nhưng khác với Prandelli, những bộ vest đen mang phong cách cổ điển lại đem tới cho “Ngài râu kẽm” một vẻ ngoài vô cùng điềm đạm. Bên cạnh đó, bộ trang phục ông đặt may riêng ở một hàng mẫu nổi tiếng nhất nhì Italia còn được tính toán để phù hợp với phong cách chậm rãi, tư tốn của một chiến lược gia hàng đầu. Thỉnh thoảng, người ta cũng thấy ông cởi áo rồi vứt lại trên băng ghế chỉ đạo, song đó chính là lúc ông lo lắng hoặc cảm thấy bất ổn nhất.

Joachim Loew

Paulo Bento


Trái ngược với Del Bosque, hậu bối trẻ tuổi Paulo Bento đặt sự thoải mái lên hàng đầu. Áo khoác, cà vạt coi như... bỏ đi; chỉ có sơ mi đơn giản là đủ để thoải mái trong những lúc sống chết cùng các học trò.

Joachim Loew thì thừa nhận "có kiêng có lành". Thế nên, giống như tại World Cup 2010, ở Euro lần này, ông cũng nhất quyết chỉ dùng một chiếc áo trong cả mùa giải. Còn nhớ, 2 năm trước, ông đã tặng chiếc áo len xanh may mắn của mình cho viện bảo tàng của LĐBĐ Đức sau khi cùng Mannschaft giành vị trí thứ 3 trên đất Nam Phi.



Cát Đằng


Bình luận
vtcnews.vn