Trọng tài Euro (P1): Có cả triệu phú và …thần đồng

Tổng hợpThứ Tư, 06/06/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Cùng điểm qua gương mặt các ông vua sân cỏ sẽ làm nhiệm vụ tại Euro 2012 sắp tới.

(VTC News) - Trọng tài là một phần không thể thiếu ở mỗi giải thi đấu thể thao, và đằng sau họ có vô số những điều thú vị. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những ông vua sân cỏ ở Euro lần này.

Vua thẻ vàng Rizzoli

Không nổi tiếng như người đồng hương Pierluigi Collina, nhưng sự có mặt của Nicola Rizzoli tại Euro 2012 là một minh chứng rõ ràng cho tài năng và phẩm chất của vị trọng tài 40 tuổi này. Ông bắt đầu tham gia điều hành các trận đấu ở Serie A từ năm 2002, và chính thức xuất hiện tại đấu trường Champions League vào năm 2008. Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, Rizzoli đã luôn nằm trong danh sách những người rút nhiều thẻ vàng nhất trong mỗi trận đấu tại Serie A (mùa giải vừa qua là 4,89 thẻ vàng/trận).

Rizzoli là một trong những trọng tài rút nhiều thẻ vàng nhất Serie A. 

Chính quan điểm cứng rắn trong điều hành trận đấu của ông đã nhiều lần khiến các HLV phải nổi cáu, trong đó có cả Sir Alex Ferguson của Manchester United. Trong trận tứ kết Champions League giữa MU và Bayern Munich hồi năm 2010, Rizzoli đã thẳng tay đuổi Rafael ra khỏi sân, khiến HLV của Quỷ đỏ phải thốt lên rằng, “ông ấy đã khiến các cầu thủ chết bởi áp lực”. Còn mới đầu năm nay, HLV Edy Reja của Lazio tố cáo Rizzoli đã áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi điều hành trận đấu, ám chỉ tới việc các đội bóng nhỏ thường bị đối xử bất công trong nền bóng đá Ý.

Với nhiều người, Paolo Tagliavento mới là trọng tài xuất sắc nhất Italia và xứng đáng bắt chính ở Euro (ông này chỉ có trong danh sách trợ lý), nhưng có lẽ Rizzoli sẽ không làm ai phải thất vọng, nhất là với sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu tuyệt vời của mình.

Jonas Eriksson: Trọng tài triệu phú

Năm năm trước, sau khi bán 15% cổ phần của mình tại hãng truyền thông hàng đầu Thụy Điển IEC, Eriksson nghiễm nhiên trở thành một triệu phú giàu có khi mới 33 tuổi. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp “cầm còi” của mình ở các trận đấu trên khắp Châu Âu. “Tiền chẳng thay đổi điều gì, điều tuyệt vời nhất trong đời tôi vẫn là làm trọng tài”, ông chia sẻ.

Bên ngoài sân bóng, Eriksson là một triệu phú. 

Điều đáng chú ý là dù bắt đầu sự nghiệp từ năm 1994, có chứng chỉ FIFA từ năm 2002, nhưng Euro này mới là giải đấu đầu tiên vị trọng tài Thụy Điển được góp mặt với tư cách là một trong tại chính. Phong cách cầm còi của ông cũng khá đơn giản: hãy để trận đấu diễn ra đúng với tính chất của nó, và có lẽ chính vì thế mà Eriksson ít khi rút thẻ phạt cầu thủ. Ông “hiền” đến mức HLV Gordon Strachan của Celtic từng phải thốt lên rằng “ông ấy không đủ khả năng để bắt trận nào ở Champions League nữa”. Dẫu vậy, sự có mặt của Eriksson ở Ba Lan và Ukraine năm nay cũng làm đa dạng thêm hương vị của giải đấu, khi người ta được kiểm chứng khả năng của một vị “triệu phú mê cầm còi”.

“Thần đồng” Victor Kassai

Thời hoàng kim của bóng đá Hungary có thể đã qua rất lâu, nhưng người hâm mộ nước này vẫn có quyền tự hào về đại diện góp mặt tại Euro năm nay: trọng tài Victor Kassai. Khi mới 14 tuổi, Kassai đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn trọng tài đầu tiên và chỉ 3 năm sau, ông đã làm nhiệm vụ ở một trận đấu thuộc giải hạng tư Hungary. Năm 23 tuổi, ông trở thành trọng tài trẻ nhất trong lịch sử bắt chính ở trận đấu giữa 2 CLB mạnh nhất đất nước là Zalaegerszeg và BVSC.

Có thể coi Kassai là "thần đồng" trong giới trọng tài. 

Sự nghiệp của nhân viên bán hàng này lên nhanh “như gió”, với rất nhiều giải đấu lớn như Euro 2008, Olympic Bắc Kinh 2008 và World Cup 2010, và trận đấu đáng nhớ nhất với đến vào tháng 5/2010, khi ông cầm còi trận chung kết Champions League giữa Barcelona và MU. Ở tuổi 36, Kassai đã được coi là một trong những trọng tài xuất sắc nhất Châu Âu, nhận được sự tôn trọng của nhiều HLV lẫn cầu thủ nổi tiếng. Với ông, “trẻ người” không đồng nghĩa với “non dạ”.

Còn tiếp


Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn