VFF nhìn từ... đề thi văn khối C

Thể thaoThứ Ba, 10/07/2012 08:00:00 +07:00

Trong cuộc sống, không nên tuyệt đối bất cứ điều gì. "Kẻ cơ hội" chưa chắc đã đáng phê phán, "người chân chính" có thể mãi mãi không nhìn thấy thành tựu


Đề thi môn Văn khối C hôm qua có một câu nghị luận được cho là khá hay: thí sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến "kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn tạo nên thành tựu".

Rất may, đây không phải là chân lý để thí sinh phải tìm cách chứng minh bởi trong rất, rất nhiều trường hợp của cuộc sống, câu nói trên không đúng.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người thành công chính là người làm chủ được thông tin và biến thông tin thành cơ hội. Để thành công, đôi khi phải đưa ra những quyết định nôn nóng, trong lĩnh vực chứng khoán chẳng hạn. Tỷ phú Warren Buffet từng được coi là kẻ siêu cơ hội nhưng ông vẫn thành công và không ai có thể chê trách.

 


Hãy trở thành "kẻ cơ hội" nếu có thể để mang về cho mình những thành tích chính đáng thay vì mượn danh sự kiên nhẫn để biện minh cho sự chậm chạp, thậm chí thiếu trách nhiệm.

Bóng đá Việt đã từng và đang là cuộc chơi của những "kẻ cơ hội".

Bầu Đức là một điển hình trong việc cố gắng xây dựng một Dream Team cách đây 10 năm và sự nôn nóng rất gặp thời ấy đã mang lại những thành tích đáng kể cho HAGL. Bây giờ thì hội chứng "cơ hội" vẫn hiển hiện. Cơ hội trong thị trường chuyển nhượng, cơ hội trong việc dốc vốn đầu tư cho đội bóng.

Nhưng cũng chính HAGL lại trở thành những "người kiên nhẫn" trong việc đào tạo trẻ ở học viện HAGL- Arsenal ngay cả khi cho đến nay, chưa có gì gọi là thành tựu.

Đúng là trong cuộc sống, không nên tuyệt đối bất cứ điều gì. "Kẻ cơ hội" chưa chắc đã đáng phê phán, "người chân chính" có thể mãi mãi không nhìn thấy thành tựu.

Điều đáng lo ngại, chính là mạo danh sự kiên nhẫn.

Đó là câu chuyện về đội U22 Việt Nam. Một vòng loại U22 Châu Á thua một cách bẽ bàng, những tưởng VFF sẽ nhanh chóng họp nóng để tìm hiểu nguyên nhân thật sự. Thay vào đó, sự việc có vẻ như đang chìm vào im lặng đáng sợ.

Không phải lần đầu tiên, sự "kiên nhẫn" của VFF khiến cho người hâm mộ mất dần…kiên nhẫn.

Hôm qua, V.League đã khởi tranh, và sắp tới là bốc thăm AFF Cup. Nghĩa là câu chuyện của đội U22 đã bị xếp vào ngăn…kiên nhẫn để rồi rút kinh nghiệm từ từ.

Đến đây, nhiều người lại nhớ đến câu nói rất hay của Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh: "Có một loại dây rất dài mà không bao giờ rút cho hết, đó là "dây kinh nghiệm".

Cái "sợi dây kinh nghiệm" trong lòng bóng đá Việt có vẻ dài, dai và chắc. Dài là vì sau những thất bại gần đây, người ta cứ rút hoài mà chưa thấy điều mà người hâm mộ cần và nó chắc bởi có rất nhiều người cứ đu vào đó, để tồn tại.

Phải chăng, đó là "sự kiên nhẫn của những kẻ cơ hội"- một điển hình trong xã hội mà đề văn kia không nói tới?



Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn